Ngày vía Thần tài: Người dân gác lại công việc, đổ xô đi mua vàng

Xã hội 06/02/2017 21:18

Sáng 6/2, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ xô đến các cửa hàng vàng bạc để rinh tài lộc về nhà nhân ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

 

Anh5
Người dân gác lại công việc, đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

Với quan niệm mua vàng ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng) sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn, những năm gần đây, cảnh tượng người dân xếp hàng dài từ sớm tinh mơ để mua vàng vào ngày may mắn đã không còn xa lạ.

Ghi nhận của Tạp chí GTVT vào sáng nay (6/2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch) tại “phố vàng” Trần Nhân Tông, Tp. Hà Nội, ngay từ sáng sớm, dù các hiệu vàng chưa mở cửa nhưng rất nhiều người đã xếp hàng chờ đợi từ rất sớm với mong muốn mua nhanh chóng mua được vàng. Ở các điểm bán vàng khác, người dân cũng có mặt từ rất sớm, xếp hàng dài trước các cửa tiệm.

GOPR6110_1486373635020_high-01.Một chiếc xe bus chật vật di chuyển trên "phố vàng" Trần Nhân Tông, Tp. Hà Nội.

DSC09104Người dân xếp hàng dưới lòng đường gây nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên đường, đặc biệt là các phương tiện lớn như xe bus.

GOPR6096_1486371369260_high-01.Hai bên đường đều đông nghịt người khiến các phương tiện di chuyển qua tuyến phố vàng Trần Nhân Tông gặp nhiều khó khăn.

GOPR6101_1486371291855_high-01.Khách hàng phải đăng ký trước nhu cầu mua vàng của mình với nhân viên của tiệm vàng và được phát 1 mẩu giấy. Trong hình, nhân viên của tiệm vàng đang ghi yêu cầu của khách hàng đang xếp hàng.

GOPR6099_1486371309851_high-01.Dòng người xếp hàng mua vàng ngày một đông, tuy nhiên, nhiều người cho rằng, năm nay vẫn còn vắng hơn năm ngoái.

GOPR6105_1486371262485_high-01.Một số tiệm vàng bố trí khu vực xếp hàng ngay dưới lòng đường một cách khá quy củ.

Anh2Cảnh tượng hỗn loạn trên tuyến phố Trần Nhân Tông khi người đi bộ và các phương tiện giao thông cùng nhau "điền vào chỗ trống".

Anh3Cơ sở Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy, Tp. Hà Nội đông nghịt người từ sáng sớm.

Anh4Tại đây, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý tiếp đón và phục vụ khách hàng phải chờ đợi nhiều nhu yếu phẩm như nước, bánh, kẹo....

Anh7Nhiều người phải xếp hàng 3 4 tiếng đồng hồ mới đến lượt.

DSC09135-01.Không chỉ những người làm kinh doanh hoặc lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng "chịu thương, chịu khó" rinh cho mình chút lộc đầu xuân.

DSC09148-01.Chút mệt mỏi trên gương mặt một bạn trẻ xếp hàng mua vàng.

DSC09137-01.Một em bé theo mẹ xếp hàng mua vàng vào trưa ngày 6/2.

Nhiều cửa hiệu trên phố Trần Nhân Tông, vỉa hè không đủ sức chứa, người mua phải xếp hàng tràn xuống lòng đường khiến giao thông ở đây luôn trong tình trạng đông đúc, ùn tắc, lực lượng công an, trật tự phải làm việc hết sức vất vả để điều tiết giao thông.

Các tiệm vàng bố trí cho khách hàng xếp hàng dưới lòng đường khá quy củ, có nhân viên và bảo vệ túc trực sắp xếp khách hàng. Nhưng bên cạnh đó, trên nét mặt nhiều người tham gia giao thông tỏ rõ sự bực bội, bởi lẽ, việc “chiếm dụng” lòng đường này đã gây nhiều khó khăn cho dòng phương tiện đang lưu thông trên tuyến phố.

Xuyên suốt trong ngày mùng 10 tháng Giêng, các cơ sở kinh doanh vàng "căng mình" phục vụ nhu cầu rất lớn của người dân Thủ đô. Ghi nhận của PV đến 15h cùng ngày, lượng khách tại hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng, bạc nổi tiếng, uy tín tại Hà Nội vẫn đông nghịt người.

GOPR6097_1486371349112_high-01.
Giao thông tại "phố vàng" Trần Nhân Tông, Tp. Hà Nội ùn ứ từ sáng sớm bởi lượng người tràn xuống lòng đường xếp hàng mua vàng

Chờ đợi trong hàng dài người trước cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy, anh Trần Quốc Túy (Mỹ Đình, Tp. Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã xếp hàng ở đây từ khá lâu rồi. Năm nào mình cũng đều đi mua vàng vào ngày vía Thần tài để lấy may mắn, tài lộc. Hôm nay là ngày làm việc nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đến đây mua vàng”.

IMG_0661
Hàng nghìn lượt người kiên nhẫn xếp hàng mua vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy, Tp. Hà Nội xuyên suốt ngày 6/2.

Cũng góp mặt trong dòng người xếp hàng trước của một cơ sở Báo Tín Minh Châu khác trên đường Trân Nhân Tông, chị Phùng Phương Thảo (Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hà Nội) cho biết: “Mình thấy mọi người nói rằng mua vàng vào ngày Thần tài sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn nên 2 năm gần đây mình đều đi mua vàng vào ngày này. Năm nay mình khá là bận, phải mang theo cả cháu nhỏ đi xếp hàng như thế này khá vất vả, nhưng vẫn cảm thấy rất vui và hy vọng sẽ mua được vàng sớm”.

Phấn khởi bước ra khỏi hiệu vàng, chị Dương Mai Anh đến từ Lê Duẩn chia sẻ, để có thể đi mua vàng vào hôm nay, chị cùng một số đồng nghiệp tranh thủ xin nghỉ ở cơ quan và đã phải xếp hàng hơn 2 tiếng mới có thể vào mua được.

“Tôi mua được vàng miếng Thăng Long chứ vàng SJC đã hết rồi. Nhưng dù sao thì tôi thực sự tôi rất vui vì cuối cùng đã mua được vàng, mong rằng tài lộc và may mắn sẽ đến với mình trong năm mới”.

Ý kiến của bạn

Bình luận