Nam thanh niên bán nước mang vé tàu hỏa, máy bay giả đem bán

Bạn đọc 09/11/2015 13:13

Mỗi lần giao vé cho anh Trí, Quý luôn tỏ ra bí mật dặn dò anh này không được cho ai xem để bảo vệ mật mã vé.

Tin tức pháp luật trên báo Tuổi trẻ ngày 8/11 cho biết, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quý, 24 tuổi (ngụ P.15, Q.Tân Bình) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

vetau

Theo điều tra ban đầu, Quý ngồi bán nước trước cửa nhà thuốc của anh Võ Minh Trí (P.15, Q.Tân Bình). Qua trò chuyện, biết anh Trí đang cần mua vé tàu về quê nên Quý liền “chém gió” mình là đại lý cấp 1 bán các loại vé xe, tàu hỏa và vé máy bay. Tưởng thật, anh Trí đã đặt mua 2 vé tàu tuyến Sài Gòn - Thanh Hóa. Tiếp đó, anh lại đặt thêm 3 vé máy bay tuyến Sài Gòn - Thanh Hóa.

Sau đó, vợ anh đặt mua thêm hai vé tàu và hai vé máy bay từ Quý với giá 4,4 triệu đồng, đưa trước 2 triệu đồng. Tổng cộng vợ chồng anh Trí đã giao cho Quý hơn 8,4 triệu đồng.

Mỗi lần giao vé cho anh Trí, Quý đều dặn đừng cho ai xem vé tàu để bảo vệ mật mã vé. Tuy nhiên, trên vé tàu không có mã vé như lời dặn nên anh Trí thấy nghi ngờ liền mang vé đến ga tàu, đại lý vé máy bay để xác minh thì phát hiện tất cả đều là vé giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận