Đà Nẵng: Người dân “tố” công an còng tay, nhét roi điện vào miệng

Tác giả: Nguyễn Sửu

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 12/08/2016 06:59

Họ trói tay, dùng roi điện nhét vào miệng và …đánh tới tấp. Anh Nam kể lại.

 

20160811_170649
Anh Trần Mạnh Nam kể lại chuyện vợ và em trai bị công an đánh. Ảnh: Nguyễn Sửu

Theo trình bày của anh Trần Mạnh Nam ( 40 tuổi) ngụ tại xã An Phú, thành phố Plieku (tỉnh Gia Lai). Vào khoảng 12h đêm ngày 10/8 anh Nam cùng em trai là anh Trần Hùng Phi (26 tuổi) ngụ phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cùng một nhóm bạn đi chơi tại quán bar Phương Đông, có tại địa chỉ số 20 đường Đống Đa, Quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Trong lúc ra về, một nhóm thanh niên là bạn của anh Phi (em trai của anh Nam – PV) xảy ra xô xát. Thấy vậy anh Nam xông vào can ngăn.

Theo lời anh Nam, trong lúc anh vào can ngăn nhóm thanh niên đang đánh nhau thì bị một nhóm người dùng bình xịt hơi cay tấn công, xịt hơi cay vào mặt. Chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (28 tuổi), vợ của anh Nam, trong lúc can ngăn cũng bị nhóm thanh niên lao đến dùng hơi cay tấn công. Lúc đầu chỉ có vài người, sau đó đến hơn 10 người. Lát sau, công an ập đến đánh anh Phi và đưa anh này về trụ sở công an. Thấy em bị bắt đi, anh Nam và vợ là chị Nguyệt dùng xe máy chạy theo.

20160811_170756
Anh Phi bị công an đánh gãy răng và doạ cho “đi cả hàm”. Ảnh: Nguyễn Sửu

Về đến trụ sở công an phường Thạch Thang, anh Phi tiếp tục bị đánh. Chị Nguyệt và anh Nam vào can ngăn cũng bị đánh tới tấp. Anh Nam nhớ lại. 

Anh Trần Hùng Phi kể, trên đường bị dẫn về trụ sở công an phường Thạch Thang, Quận Hải Châu. Anh Phi bị các công an còng tay lại rồi đánh đập, anh bị trói tay, bị đánh bằng roi điện dẫn đến gãy một chiếc răng . Anh Phi cho biết thêm, công an còn dọạ khi về trụ sở họ sẽ cho “đi luôn cả hàm”. Họ còn đánh vào đầu, vào cổ, dùng chân đạp vào lưng. Về đến trụ sở anh Phi còn bị nhổ nước bọt và ép dí mặt vào bãi nước bọt trên bàn. Anh Phi cho hay.

20160811_170728

Vết bầm tím trên cánh tay Chị Nguyệt sau khi bị đánh tại trụ sở công an phường Thạch Thang. Ảnh: Nguyễn Sửu

Theo xe về đến trụ sở công an phường Thạch Thang, thấy em bị đánh, Chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, vợ của anh Nam la lớn “làm gì mà đánh em tôi ? nếu nó có sai gì thì xét hỏi, xử lí không được đánh như vậy…Nói rồi, chị bị công an phường Thạch Thang trói tay, nhét giẻ, bóp miệng rồi cho roi điện vào miệng, toàn thân bị đánh đến bầm dập. Khoảng 2 giờ sáng ngày 11/8, khi bị đưa về trụ sở công an phường Thạch Thang, chị vẫn tiếp tục bị còng tay, đánh đập dã mang. Chị Nguyệt kể lại trong nước mắt.

Theo lời chị Nguyệt và chồng là anh Trần Mạnh Nam thì anh Phi liên tục bị đánh đập từ quán bar Phương Đông đến lúc về đến đồn công an phường Thạch Thang. Tại trụ sở công an phường, vì can ngăn công an đánh em mình, vợ chồng anh Nam liên tục bị công an đánh, chị Nguyệt bị trói tay, bị đánh đến mức tuột áo (theo lời anh Nam), cán bộ công an còn dùng điện thoại để ghi hình lại sự việc. Trong một diễn biến khác, anh Nam có dùng điện thoại quay lại cảnh vợ mình bị công an đánh để làm bằng chứng. Tuy nhiên lại bị công an tịch thu và xoá hết hình ảnh.

20160811_170736
Hai tay chị Nguyệt vẫn còn in dấu lằn do bị trói. Ảnh: Nguyễn Sửu

Sáng nay (11/8) tại trụ sở công an phường Thạch Thang, anh Phi và gia đình bị giữ lại, anh chị đã gửi đơn tố cáo lên công an phường Thạch Thang, yêu cầu những người gây ra thương tích cho anh chị và em trai ( lúc đó có mặt tại trụ sở công an phường ) phải có trách nhiệm bồi thường, đồng thời yêu cầu được chở đi giám định thương tích và tình trạng sức khoẻ nhưng bị….từ chối.

Được biết, gia đình anh Nam sẽ làm đơn tố cáo lên các cấp để đòi lại công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận