TP.HCM:Giằng lại túi xách cho vợ, người đàn ông Marốc bị cướp đâm thủng ngực

Đường dây nóng 29/05/2016 05:44

Ban đầu nhóm đối tượng nhắm vào túi xách của cặp vợ chồng để cướp giật. Nhưng người chồng, là 1 công dân nước ngoài chạy đến hỗ trợ vợ giằng co lại túi xách thì bị các đối tượng đâm thương tích.

Giằng lại túi xách cho vợ, người đàn ông Marốc bị
Anh Rachid bị đâm trúng trán và ngực đang điều trị tại Chợ Rẫy. Ảnh: Hải Hiếu

Anh Rachid (34 tuổi, quốc tịch Marốc) cùng vợ Trần Thị Thu Trang (37 tuổi) và con gái 2 tuổi đi ôtô về đậu trước hầm chung cư Phúc Yên, quận Tân Bình, TP HCM, tối 27/5. Vừa bước xuống xe, người vợ bị hai thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm chạy xe máy áp sát giật phăng chiếc bóp.

Chị Trang đuổi theo chụp được áo mưa khiến chúng ngã nhào. Anh Rachid vội đặt con gái xuống, lao đến ôm tên cướp vật ngã. Trong lúc giằng co, người đàn ông ngoại quốc bị kẻ cướp đâm gục.

Nghe tiếng hô hoán, người dân lao ra truy bắt nhưng hai tên cướp đã dựng xe, nổ máy bỏ chạy. "Tôi cùng một người chạy đến thì tên cầm dao đâm loạn xạ buộc tôi phải né. Lúc đó, có hai thanh niên khác chạy đến cản địa nên chúng đã chạy thoát", nhân chứng kể.

Sau một ngày được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy với vết thương ở ngực và trán, sức khỏe anh Rachid đã ổn. "Vợ chồng tôi bị mất khoảng 10 nghìn USD", người vợ cho biết.

Công an quận Tân Bình lấy lời khai người liên quan, truy xét nhóm cướp.

Giằng lại túi xách cho vợ, người đàn ông Marốc bị
Nơi nhóm cướp ra tay với hai vợ chồng người đàn ông Marốc. Ảnh: Hải Hiếu
Ý kiến của bạn

Bình luận