Phú Thọ: Hàng nghìn trai làng “xả thân” cướp phết

Xã hội 10/02/2017 07:02

Bất chấp giá lạnh, bùn lầy hàng nghìn thanh niên trai tráng vẫn quyết liệt tranh giành, dẫm đạp lên nhau cướp phết để mong có được may mắn cho mình.

0Hội Phết Hiền Quan diễn ra theo tục lệ truyền thống lâu đời của người dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

01Hàng nghìn người dân địa phương và du khách tập trung tại Đình làng chờ đợi màn đánh phết.

001Phần Lễ được thực hiện đúng theo truyền thống lâu đời của người dân.

0001Quả phết trước giờ đánh trận.

2Nghi lễ Kéo quân rộn ràng tiếng trống trước khi "lâm trận" đánh phết. Sau khi diễu hành 3 vòng, đoàn kéo quân sẽ quay trở lại rước phết ra bãi.

3Theo tập tục, nghi lễ Kéo quân biểu trưng cho đoàn quân lính của nữ tướng Thiều Hoa khích lệ nhuệ khí của quân chủ lực đánh phết.

4Một người cao tuổi trong làng nhắc nhở thanh niên: “Đây là lễ hội truyền thống của tổ tiên. Không được đánh nhau, chỉ được xô đẩy”.

5Những người tham gia đánh phết háo hức đón đoàn kéo quân quay trở lại rước phết ra bãi.

6Điểm nhấn của lễ hội là màn đánh phết tái hiện lại cảnh luyện tập võ nghệ, tôn vinh tinh thần thượng võ của nghĩa quân thủa xưa.

7Tuy cảnh tượng cướp phết khá hỗn loạn và mang màu sắc bạo lực, tuy nhiên, đây là tập tục truyền thống của người dân bản địa với tinh thần vui vẻ, không xảy ra những mâu thuẫn đáng tiếc.

8Hàng nghìn trai làng “xả thân” cướp phết

09Các nhóm trai làng hỗ trợ nhau chen vào tranh phết.

9Hàng nghìn chàng trai hạ quyết tâm cao khi tham gia cướp phết.

10Đây là dịp để những chàng trai thể hiện sức mạnh của mình.

11Nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục cướp phết. 

12Rất nhiều thanh niên kiệt sức trong trận đánh phết.

13Tương truyền, tuy không cướp được phết nhưng chỉ cần chạm được vào phết là vẫn may mắn cả năm.

14Trận đánh phết diễn ra quyết liệt xuyên suốt hơn 1 giờ đồng hồ.

15Tuy "phái yếu" không thể tranh được phết, nhưng người phụ nữ này vẫn mong muốn được chạm vào quả phết. Lúc quả phết bay ra ngoài, chị cũng tranh thủ tìm kiếm vận may cho mình.

16Một chiếc xe máy dựng trên đường bị hất văng xuống ruộng khi đoàn cướp phết tràn qua.

17Một nhóm thanh niên không cướp được phết.

18Một người cướp được phết gắng sức thoát khỏi sự truy đuổi với sự hộ tống của đồng đội.

19Lực lượng cảnh sát, an ninh được bố trí xung quanh sân bãi cướp phết để đảm bảo trật tự trị an.

20Tuy nhiên, lực lượng này quá "mỏng" so với hàng nghìn thanh niên xung mãn.

Chiều 9/2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch), Hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) diễn ra theo tục lệ truyền thống để tưởng nhớ nữ tướng Thiều Hoa – Đông Cung Công Chúa (hay Đức Thánh Mẫu Đại Vương) - người góp công lớn giúp Hai Bà Trưng đánh giặc. Điểm nhấn của lễ hội là màn đánh phết được tổ chức nhằm tái hiện lại cảnh luyện tập võ nghệ thuở xưa của Thiều Hoa công chúa, tôn vinh tinh thần thượng võ của nghĩa quân thời đó.

Khác với mọi năm, sau nhiều phản ánh về bạo lực trong hoạt động cướp phết những năm qua, Ban tổ chức đã quyết định thay đổi cách thức tổ chức màn cướp phết năm nay. Lần đầu tiên Ban tổ chức giới hạn số lượng người tham gia, thiết lập hàng rào giới hạn và bố trí lực lượng an ninh giám sát.

Ông Bùi Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, khác với mọi năm, ngoài phần lễ vẫn được giữ nguyên theo truyền thống thì phần hội có một số thay đổi. Cụ thể, người tham gia được chia thành hai đội, Giáp Thượng và Giáp Hạ (xanh và đỏ) với tổng số 100 người. Sân đánh phết có hàng dải băng quây vào tạo thành khuân viên bãi phết, bốn góc có cột, biển giới hạn. Có vùng dây đơn bên ngoài cho báo chí tác nghiệp và lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Phía ngoài cùng là khu vực nhân dân đứng xem.

“Việc giới hạn số người tham gia và thiết lập những quy định như vậy nhằm ngăn ngừa bạo lực, hạn chế tối đa những ẩu đả có thể xảy ra do có quá nhiều người lao vào tranh cướp”, ông Thanh nhấn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức Bùi Văn Thanh cũng cho biết thêm: “Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận Lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.

Video cận cảnh cướp phết

Tuy nhiên, cách tổ chức này không nhận được sự đồng thuận của người dân, bởi lẽ, hầu hết người dân bản địa cho rằng, làm như vậy là đánh mất đi bản sắc, giá trị truyền thống của Lễ hội. Việc cướp được phết hay đơn giản là chạm tay vào quả phết theo quan niệm của người dân là sẽ đem lại may mắn cả năm, bất cứ người dân nào trong làng, ngay cả du khách đến với lễ hội cũng đều muốn tham gia cướp phết. Thậm chí, nhiều nhóm thanh niên của các xã còn hạ quyết tâm cướp bằng được phết bất chấp việc giới hạn. Chính vì vậy, ngay khi màn Tế lễ kết thúc, Tiên Chỉ đem quả phết ra bãi phết, hàng nghìn thanh niên đã lập tức vượt qua rào chắn, lao vào cướp phết.

Việc kiểm soát số người tham gia là điều gần như “bất khả thi” bởi khuân viên bãi phết rất rộng (là bãi ruộng 15.000m2), rào chắn mỏng manh được tạo thành từ hàng dây mảnh mai, và lực lượng an ninh mỏng so với số người tham gia ra lễ hội. Ghi nhận thực tế trước giờ đánh phết, những người cao tuổi trong làng đều liên tục nhắc nhở thanh niên với khẩu hiệu: “Đây là lễ hội truyền thống của tổ tiên. Không được đánh nhau, chỉ được xô đẩy”.

Khi được hỏi về tính chất bạo lực của lễ hội này, anh Đỗ Tiến Dũng - một thanh niên quyết tâm dành phết chia sẻ: “Việc tranh giành dẫn đến xô sát hay mâu thuẫn nhất thời là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó là truyền thống của lễ hội từ xưa đến nay, giống như việc rèn luyện quân lính ngày xưa, nhưng nếu gọi là đánh nhau là không đúng”. 

Đồng quan điểm trên, nhiều nam thanh niên tham gia cướp phết của xã Hiền Quang, huyện Tam Nông bày tỏ: “Tất cả mọi người tham gia như vậy mới tạo ra khí thế cho lễ hội đúng như truyền thống bao đời nay. Những va chạm xảy ra hoàn toàn chỉ là nhỏ nhặt và hoàn toàn không xảy ra thù hằn lẫn nhau. Tất cả mọi người đều mệt lả, quần áo lấm lem bùn đất nhưng chúng tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ, kể cả không cướp được phết. Chúng tôi muốn năm sau lễ hội sẽ vẫn được tổ chức như truyền thống để mọi người đều có thể tham gia”.

Ý kiến của bạn

Bình luận