Người chuyên bắt cướp tại làng đại học bị truy sát, đốt xe

Bạn đọc 10/01/2020 05:38

“Minh cô đơn”, người chuyên bắt cướp và sửa xe miễn phí tại làng đại học TP.HCM, vừa bị truy sát, đốt xe.


bi-truy-sat2

Ngày 9-1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tiếp nhận và đang khẩn trương điều tra vụ ông Nguyễn Văn Minh bị một băng nhóm khoảng hơn 10 người tấn công.

Theo lời kể của ông Minh, khuya 8-1, khi ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của một cô gái năn nỉ nhờ sửa xe giúp.

Tuy nhiên, khi ông Minh ra địa điểm cô gái nói thì bị hơn 10 thanh niên cầm mã tấu phục sẵn lao ra truy sát. Thấy vậy, ông Minh bỏ xe chạy trốn vào trong khu vực nhiều cây.

bi-truy-sat1_nfql
Căn chòi nơi ông Minh ở cũng bị đốt cháy rụi. Ảnh: KD

Khoảng hơn 20 phút sau, ông Minh quay lại tìm xe thì phát hiện chiếc xe của mình đã bị đốt cháy. Căn chòi nơi ông Minh dựng tạm để ở cũng bị đốt.

Ngay sau đó, ông Minh đã trình báo cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Minh thường được mọi người gọi là “Minh cô đơn” vì sống một mình, làm nghề chạy xe ôm ở khu vực làng đại học. Ông thường xuyên tham gia bắt cướp và sửa xe miễn phí cho sinh viên.

Ý kiến của bạn

Bình luận