Nghi can thảm sát Yên Bái: "Tôi tiện tay chém chết cháu bé luôn"

Bạn đọc 15/08/2015 16:03

Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi can vụ giết người rúng động Yên Bái đã bị bắt sau khi mò vào nhà dân xin cơm.

Nghi phạm tham sat 4 nguoi Yen Bai
Hai đối tượng Hùng và Hương bị bắt giữ 

 

Sa lưới khi vào nhà dân xin cơm

Thông tin trên báo PLVN cho biết, tối 14/8, sau 3 ngày lẩn trốn, nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương (còn gọi là Hán) đã lộ tung tích do Nguyễn Thị Hương mò vào nhà dân xin cơm. Sau đó, hai đối tượng chạy về hướng Quốc lộ 70. Hàng nghìn người dân và cán bộ chiến sỹ công an đã bao vây, truy bắt đối tượng trong đêm.

Sáng 15/8, vào lúc 10h25, Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương đã bị bắt ở thôn 2, xã Khánh Hòa - huyện Lục Yên - Yên Bái.

Nơi Hùng và người tình bị bắt cách hiện trường vụ án khoảng hơn 10km. Ngay sau khi bắt được nghi phạm, Công an đã dẫn giải Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương ra quốc lộ để di lý về trụ sở công an Khu vực tuyến quốc lộ 70 thuộc công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), làm các thủ tục lấy lời khai ban đầu. 

Tiếp đó, xe chuyên dụng đã đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra.

Tiện tay chém chết cháu bé

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người Đặng Văn Hùng, chiều 12/8, y đi từ nhà ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái lên khu lán làm nương tìm anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Sau đó, Hùng và anh Long xảy ra cãi nhau nên Hùng chém chết anh Long và 3 người khác.

Đặng Văn Hùng khai khi cãi nhau, Hùng tức giận lấy chân đá anh Long mấy cái vào đầu. Thấy vậy, chị Hoa - vợ anh Long ở gần đó có hét lên: “Sao lại đánh chồng cháu?” và lấy điện thoại gọi điện. Anh Long bị đánh nên bỏ chạy về phía bìa rừng, Hùng cầm dao đuổi kịp chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Long gục xuống.

“Trong cơn tức giận, tôi đuổi chém chết chị Hoa rồi về lán hai dì cháu Hà đang ở. Tôi thấy Hà nói gì đó nghe không rõ, tay vẫn cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ khiến Hà gục xuống. Sau đó, thấy cháu Tuyền, con trai anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé luôn”, Hùng lạnh lùng khai.

Về phần Nguyễn Thị Hương - người tình của nghi phạm Đặng Văn Hùng, chị ta khai mình và Hùng có quan hệ tình cảm từ khoảng tháng 4/2015 (âm lịch). Vào chiều tối 12/8, khi đang ở trên nương thì thấy Hùng đến tìm. Khi đó Hùng cầm theo 2 khẩu súng kíp. Gặp nhau, Hùng có nói với Hương rằng “anh giết cả nhà thằng Long rồi”. Hương có hỏi tại sao lại giết thì Hùng mắng “đó không phải việc của em”. Theo Hương, sau đó Hùng có doạ nếu chị ta báo công an thì hắn sẽ giết.

Hùng rủ Hương bỏ trốn cùng mình, Hương khuyên nghi phạm để lại một khẩu, rồi cặp tình nhân đem theo một khẩu súng cùng túi thuốc súng và chạy vào rừng. Con dao gây án Hùng vẫn giấu tại khu vực lán nhà mình.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho hay trước mắt việc khởi tố bị can Hùng và phê chuẩn lệnh tạm giam có thời hạn để phục vụ điều tra. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Hương, cơ quan công an chưa xác định rõ tội phạm nên cần điều tra làm rõ về đối tượng này sau đó mới công bố Hương có tội hay không.

Thưởng nóng cho các đơn vị tham gia truy bắt nghi phạm

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gọi điện khen ngợi Công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an không quản gian nan vất vả, nỗ lực ngày đêm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ký quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án.

Ý kiến của bạn

Bình luận