Malaysia tổ chức tưởng niệm 1 năm thảm kịch máy bay MH17

Xã hội 13/07/2015 05:58

Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân mà còn là dịp để yêu cầu công lý cho họ, cũng như buộc các thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

 

malay1-tuong-niem-may-bay-bich-12-7
Người thân của các nạn nhân cầu nguyện trong lễ tưởng niệm 

Ngày 11/7, Chính phủ Malaysia đã tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia cho 298 người đã thiệt mạng trong chuyến bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine ngày 17/ 7 năm ngoái.

Buổi lễ diễn ra tại khu phức hợp Bunga Raya của Sân bay quốc tế Kuala Lumpur với sự tham gia của Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng nhiều quan chức chính phủ Malaysia, đại diện Hãng hàng không Malaysia và gia đình các nạn nhân người Malaysia có mặt trên chuyến bay xấu số.

Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân mà còn là dịp để yêu cầu công lý cho các nạn nhân, cũng như buộc các thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp này, Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định, các cuộc điều tra vẫn sẽ được tiếp tục đến cuối năm: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan hợp tác đầy đủ để có thể thu thập được những chứng cứ rõ ràng giúp làm sáng tỏ vụ việc và buộc những kẻ gây ra thảm kịch phải chịu trách nhiệm. Nhanh chóng kết thúc điều tra để khép lại thảm kịch này là rất quan trọng để thân nhân các nạn nhân có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Vì thế, giai đoạn cuối cùng của tiến trình điều tra cần phải được thực hiện, đó là tìm ra được thủ phạm và đưa ra xét xử trước tòa án”.

43 người Malaysia, trong đó 15 thành viên thủy thủ đoàn nằm trong số các nạn nhân. Đây là thảm kịch hàng không lớn thứ 2 xảy ra đối với Malaysia khi chỉ 4 tháng sau khi máy bay mang số hiệu MH370 cũng của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích, với 239 người trên máy bay.

Chị Ivy Loi, vợ của cơ trưởng Eugen Choo Jin Leong bày tỏ mong muốn tiến trình điều tra sẽ nhanh chóng kết thúc, để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm, để tìm lại công lý cho các nạn nhân: “Chúng tôi vẫn đang chờ đợi công lý. Thủ phạm vụ tấn công không thể mãi nhởn nhơ ngoài vòng phát luật. Chúng phải bị trừng phạt”.

Còn đối với gia đình chị Madzalina Ghazalee, họ mãi không quên được hình ảnh người chị gái bị chết trong thảm kịch này: “Chúng tôi rất buồn, các thành viên gia đình không còn có thể ở bên nhau một cách đầy đủ như trước đây nữa. Song chúng tôi buộc phải chấp nhận thực tế”.

Theo Thủ tướng Malaysia Najib Razak, nhóm điều tra đã có trong tay bức ảnh rõ ràng có thể giúp tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn và đang xem xét cẩn thận mọi chứng cứ cũng như nghiên cứu mọi kịch bản có thể.

Ngày 17/7 năm ngoái, chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia đã bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine, khu vực giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã thiệt mạng, trong đó đa số là công dân Hà Lan. Gần 1 năm sau thảm kịch, thủ phạm của vụ tấn công vẫn chưa thể được xác định.

Trong khi Ukraine và Mỹ khẳng định, chiếc máy bay đã bị một tên lửa đất đối không do Nga cung cấp cho lực lượng đối lập tại miền Đông bắn hạ, thì phía Nga cũng cáo buộc quân đội Ukraine. Hà Lan, quốc gia có đông nạn nhân nhất đã được giao trọng trách chỉ huy tiến trình điều tra.

Chính phủ Malaysia ngày 9/7 vừa qua đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập một tòa án quốc tế nhằm xét xử những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH17. Malaysia đã gửi lên Hội đồng bảo an Dự thảo nghị quyết cùng soạn thảo với Hà Lan, Bỉ, Australia và Ukraine, yêu cầu thành lập một tòa án quốc tế với mục tiêu duy nhất là truy tố những kẻ đã thực hiện hành vi tội ác này.

Văn kiện nhấn mạnh, với bối cảnh đặc biệt của vụ tai nạn, việc thành lập một tòa án quốc tế sẽ đảm bảo một cuộc điều tra minh bạch và công bằng. Các nhà ngoại giao hy vọng Nghị quyết sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Một báo cáo điều tra đa quốc gia về nguyên nhân vụ tai nạn do Hà Lan dẫn đầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận