Dân kêu trời vì 1km đường giữa thủ đô

Ý kiến 16/06/2015 13:47

Đoạn đường này đã tồn tại nhiều năm qua giữa lòng Hà Nội

Từ đường Giải Phóng thuộc phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội) vào tới ngách 1141/227 là cảnh tượng hiếm gặp giữa thủ đô. Đã hơn 3 năm qua người dân tại đây phải sống trong cảnh ngày nắng thì khói bụi mù mịt, ngày mưa thì đường lầy lội biến thành 'ao tù', khiến giao thông qua lại rất khó khăn.

2_RMSI1Đường trở thành ao tù nước đọng đã nhiều năm qua.

8_dcuo2Con đường lầy lội, mặt đường biến thành "ao tù" nhiều năm nay.

5_inek3Đây là con đường huyết mạch nối với khu đô thị Đồng Tàu, xuyên qua các tổ dân phố số 20, 26, 27, 28 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), hàng nghìn người dân đã phải sống chung với cảnh tượng trên nhiều năm qua, nhưng không hiểu vì sao đơn vị thi công vẫn chưa sửa chữa.

3_iobu4 Nước thải sinh hoạt đọng lại từ cống thoát nước bốc lên mùi hôi thối, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang ngay mặt đường, nơi đây không khác gì một bãi rác.

7_yzci5Gạch đá vứt ngổn ngang trên mặt đường

2_rmsi6Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đoạn đường ứ đọng đầy nước, gạch đá vứt ngổn ngang, nắp cống cũng không có, người dân phải dùng những tấm ván nhỏ để đậy lên, điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. 

1_olwx7Rất nhiều người dân nơi đây mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thiện con đường để người dân nơi đây bớt khổ. 

6_ybma8 Tuyến đường giữa thủ đô mà cỏ dại mọc um tùm.

4_ztpi9 "Ao nước" giữa đường khi mưa xuống

9_yjql10 Cỏ mọc bao trùm cả tuyến đường

10_gkvm11Cống nước được che bằng những tấm gỗ ép 

Ý kiến của bạn

Bình luận