Chiếm đoạt xe của bạn để cầm cố 25 triệu đồng chơi bắn cá

Nhật ký cảnh sát 14/05/2019 09:29

Được bạn giao xe và giấy tờ, thanh niên 24 tuổi mang phương tiện đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 25 triệu đồng để chơi trò bắn cá.

Untitled
Nghi can Sơn Sị Thắng bị các "hiệp sĩ' bắt giao công an. Ảnh: N.An.

Ngày 14/5, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao nghi can Sơn Sị Thắng cho Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh ban đầu, sáng 13/5, anh Phan Văn Linh (ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) trình báo các “hiệp sĩ” việc bị Thắng (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng) lừa, chiếm đoạt xe máy hiệu Exciter.

Anh Linh nói rằng vào ngày 24/9/2018, anh và Thắng đến nhà bạn ở phường Bình Chiểu chơi. Tại đây, Thắng mượn xe máy của anh để đi đón bạn. Thắng được giao xe và chạy đi nhưng sau đó quay lại nói với Linh rằng bị cảnh sát giao thông giữ xe.

Người này đề nghị anh Linh đưa toàn bộ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân để anh ta nhờ người can thiệp, lấy xe về. Được giao đầy đủ giấy tờ, Thắng đưa chiếc Exciter của bạn đến tiệm cầm đồ thế chấp, lấy 25 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tổ chức truy tìm nghi can. Đến 16h chiều 13/5, các “hiệp sĩ” phát hiện nghi can Thắng trốn tại một khu trọ ở phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) nên bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn Sị Thắng khai nhận lừa lấy xe của anh Linh để cầm đồ, lấy 25 triệu đồng chơi trò bắn cá.

Ý kiến của bạn

Bình luận