Xe Ford Fous nằm "phơi bụng", hai nạn nhân thoát chết thần kì

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
27/10/2017 17:06

Sau cú va chạm kinh hoàng với xe tải chạy cùng chiều, xe con bay hàng chục mét, phần đầu và sườn bên lái bẹp dúm, nằm ngửa bụng bên vệ đường. Rất may, 2 nạn nhân kịp bò ra và được đưa đi cấp cứu.

 

FCB54C53-97EF-413A-8AF6-AB039BF4AF49.
Chiếc xe Ford Fous nằm "phơi bụng" sau khi va quệt với xe tải

Vụ va chạm kinh hoàng xảy ra vào khoảng 23h, ngày 26/10, tại km 264 (gần đường rẽ vào khu CN Tiên Sơn, Bắc Ninh), đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Ghi nhận tại hiện trường, xe con Ford Focus BKS: 30A-40074 nằm ngửa bụng trong tình trạng toàn bộ phần đầu xe bẹp dúm, khung sườn phía lái và phụ biến dạng, túi khí nổ bung, 4 cửa kính vỡ nát.

Cách đó chừng 20m, chiếc xe trọng tải BKS: 29R-2357 đang nằm bất động, bên cạnh hàng loạt miếng vỡ vụn của chiếc xe Ford Focus rơi vãi để lại.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, xe con Ford Focus di chuyển với tốc độ khá cao trước khi va quệt với xe tải. Mất lái, xe Ford bay hàng chục m trước khi ngửa bụng bên vệ đường.

Sau cú va chạm mạnh, xe Ford gần như bẹp dúm phần đầu, hư hỏng nặng. Chừng nửa tiếng, 2 nạn nhân (1 người là nữ) trong xe bò ra và được xe đang tham gia giao thông trên đường đưa đi cấp cứu.

62D47BF6-C3B9-4B7B-9605-759E004598FD.
Hiện trường vụ việc

Chứng kiến vụ việc hi hữu này, anh Dương Ninh (Xuân Đỉnh, TP Hà Nội), một người tham gia giao thông cho biết: “Tôi không tin vào mắt mình khi thấy 2 người trong xe bò ra. Cú va chạm khá mạnh. Xe lăn lộn hàng chục mét, trước khi bay vào vệ đường. May cho họ thoát nạn thần kỳ”.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT phụ trách khu vực có mặt tại hiện trường, tiến hành phân làn đường. Đồng thời ghi nhận hồ sơ ban đầu về vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận