Vụ TNGT trên sông Sài Gòn: Người lái sà lan không phải là thuyền trưởng

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/07/2017 06:38

Theo lời khai của ông Hải, ông được nhờ điều khiển xà lan giúp thuyền trưởng trong quá trình ông này đi ra ngoài…

20536057_920402618097931_1326936418_o
Hiện vẫn chưa tìm được hai nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn trên

Chiều tối 30/7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Bình Dương kết hợp với TP HCM vẫn đang tìm kiếm 2 mẹ con bị mất tích trong vụ sà lan đâm chìm ghe chở cát trên sông Sài Gòn, đoạn qua khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương. Nạn nhân mất tích trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Thuý Em (SN 1983) và con gái là Lê Thị Thanh Bình (SN 2007, ngụ Gò Công, Tiền Giang).

Sau khi nhận được tin báo, tỉnh Bình Dương đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn đồng thời lấy lời khai của lái xà lan. Qua làm việc tại cơ quan Công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) khai mình là người lái sà lan trong lúc xảy ra tai nạn. Ông Hải cho biết, chiếc sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi; quê Long An) cầm lái. Trước thời gian xảy ra tai nạn, ông Kha đang lái tàu thì bị đau bụng, nên nhờ ông Hải cầm lái, khoảng 10 phút sau thì xảy ra vụ việc trên. Ông này cũng khai rằng thời điểm xảy ra trời quá tối, tầm quan sát bị hạn hẹp nên mới không phát hiện ghe gỗ phía trước. Hiện Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tạm giữ các phương tiện gây tai nạn và lái tàu Kha và Hải để phục vụ công tác điều tra.

Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa tìm được hai nạn nhân mất tích. Theo đánh giá, hai nạn nhân nằm ngủ trên võng khi sà lan bị chìm nên có thể bị lượng cát vùi lên trên. Do khu vực xảy ra tai nạn lòng sông rất sâu và rộng nên công tác lặn tìm phương tiện rất khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông Lê Văn Thuận (SN 1979) điều khiển ghe chở cát theo vợ cùng con gái và con trai là Lê Long An (SN 2001) thì bị xà lan mang số hiệu SG 7552 từ phía sau tông trúng, sự việc khiến cả 4 người trong gia đình bị rơi xuống nước, ghe gỗ chìm. Bà Thúy Em và con gái không nhảy kịp nên bị chìm cùng chiếc ghe.

Ý kiến của bạn

Bình luận