Truy đuổi cặp vợ chồng giật điện thoại, cô gái tàn tật té nhào

Nhật ký cảnh sát 14/04/2019 07:29

Tới đoạn đường vắng, cặp vợ chồng áp sát giật điện thoại của cô gái bị tàn tật khiến nạn nhân té nhào xuống đường.

collagephotocat_976_650_490
Mãi và Vân tại cơ quan công an

Ngày 11/4, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Mãi (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Ái Tường Vân (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về hành vi Cướp giật tài sản.

Khoảng 16h cùng ngày, Mãi chở Vân trên xe Exciter từ TP.HCM lên Bình Dương rồi rảo quanh các tuyến đường chờ người dân sơ hở sẽ ra tay giật tài sản.

Đúng lúc này, các “hiệp sĩ” của CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa trên đường đi tuần tra đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn ở cặp vợ chồng này nên âm thầm đeo bám.

Tới 18h cùng ngày, cả 2 phát hiện chị Hoa (21 tuổi, quê Đắk Lắk, là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Bình Dương) để điện thoại trong túi áo nên bám theo.

Tới ngã ba Năm Sanh trên đường Thích Quảng Đức (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì Mãi cho xe áp sát chị Hoa để Vân giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên cú giật bị trượt khiến cả 3 người té nhào ra đường. Do bị tật nên chị Hoa yếu thế hơn, cặp “phu phụ” liền lao tới đòi hành hung nạn nhân. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” lao tới khống chế hai người này đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, cả 2 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an phường Phú Hòa lập hồ sơ để bàn giao cho công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục xử lý.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Ý kiến của bạn

Bình luận