Thanh niên "ngáo đá" chém chủ nhà gần đứt bàn tay

Đường dây nóng 11/04/2016 06:41

Biết Đông nghiện ma túy, chị Mến khuyên anh ta đi cai. Nghĩ người phụ nữ này gọi công an, Đông đã lấy dao chém liên tiếp vào người chủ nhà.

Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã bắt tạm giam Đỗ Văn Đông (30 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Đông từ Hải Phòng vào TP HCM. Thanh niên này gọi điện cho Nguyễn Thị Mến (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) hỏi thuê phòng trọ.

Do quen biết từ trước nên người phụ nữ này cho anh ta ở nhờ trong nhà.

Thanh niên %22ngáo đá%22 chém chủ nhà gần
Thanh niên "ngáo đá" chém chủ nhà gần đứt bàn tay

Sau vài hôm, chủ nhà phát hiện Đông nghiện ma túy nên khuyên anh ta đi cai. Khuya 1/4, khi 2 người bạn của chị Mến đến chơi, Đông bất ngờ chụp dao tự đâm vào bụng.

Thấy vậy, chủ nhà và 2 người bạn tính đến ngăn lại thì anh ta dùng dao đâm xối xả những người xung quanh.

Bị một người bạn của chị Mến tước con dao nhỏ, Đông chạy vào bếp lấy con dao chặt xương chém nhiều nhát vào người chủ nhà.

Lúc này, anh Nguyễn Phước Vinh Hiển (27 tuổi, ở quận Bình Thạnh) chạy đến giải cứu cũng bị Đông chém vào trán bị thương nặng.

Anh Hiển vùng bỏ chạy liền bị hung thủ vác dao đuổi theo. Nhân cơ hội này, chị Mến cố lết chạy ra ngoài thoát thân.

Sau khi gây án, Đông tiếp tục vác dao đi xuống dưới chung cư la lối sẽ chém tất cả ai dám xía vào chuyện của anh ta khiến người dân hoảng sợ.

Nhận được tin báo cảnh sát đã có mặt khống chế Đông, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ phải phẫu thuật nối lại bàn tay cho chị Mến. Tuy nhiên, một số gân trên bàn tay nạn nhân không thể nối lại được nên chẩn đoán sẽ bị ảnh hưởng lớn đến vận động. Anh Hiển cũng bị nứt sọ não do vết chém vào đỉnh đầu.

Đông khai với cảnh sát rằng anh ta bị "ngáo đá" nên tưởng chị Mến gọi công an đến bắt đem đi cai nghiện nên lấy dao chém mọi người.

Ý kiến của bạn

Bình luận