Thảm sát Bình Phước: Nguyễn Hải Dương rơi lệ khi lãnh án tử hình

Đường dây nóng 18/12/2015 06:59

Khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Hải Dương lảo đảo sắp ngã, nhưng được cảnh sát tư pháp nắm chặt tay. Một lúc sau, khi bình tĩnh trở lại, mắt anh ta ngân ngấn nước.

 

Thảm sát Bình Phước- Dương, Tiến bị tư

Sáng 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đưa 3 bị cáo Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long), ra xét xử 2 tội Giết người, Cướp tài sản.

Dương và đồng phạm bị cáo buộc sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ - đại gia ngành gỗ.

Tại phiên xử, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không bị truy tố oan. Nguyễn Hải Dương - kẻ khởi sướng, chủ mưu và trực tiếp giết 6 nạn nhân khai, nguyên nhân gây án do anh ta bị gia đình ông Mỹ ngăn cấm tình cảm với Linh.

Dương rủ Tiến đến nhà ông Mỹ gây án. Quá trình cùng Dương giết người, Tiến tích cực phối hợp tra hỏi từng nạn nhân về tài sản, siết cổ họ, giật về phía sau.

Với Thoại, HĐXX xác định bị cáo này được Dương bàn bạc kế hoạch, rủ đi giết người, cướp tài sản. Hôm Dương và Thoại đến nhà ông Mỹ gây án, vì nguyên nhân khách quan, 2 người họ không thực hiện được hành vi tội phạm.

Nói lời sau cùng, 3 bị cáo xin lỗi gia đình 6 nạn nhân. Dương xin lỗi Tiến và Thoại.

Sau hơn 10 giờ xét xử, HĐXX chấp thuận lời đề nghị của cơ quan công tố, tuyên Dương và Tiến tử hình, Thoại 16 năm tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận