Sống sót hy hữu sau khi bị đoàn tàu 56 toa chạy qua người

31/12/2016 06:38

Người phụ nữ Ấn Độ may mắn thoát chết và chỉ bị vài vết xước nhẹ trên cơ thể dù đã cho cả đoàn tàu 56 toa chạy qua người.

 

Sống sót hy hữu sau khi bị đoàn tàu 56 toa chạy qu
Người phụ nữ Ấn Độ may mắn thoát chết và chỉ bị vài vết xước nhẹ trên cơ thể dù đã cho cả đoàn tàu 56 toa chạy qua người. Ảnh cắt từ clip. 

Vụ việc xảy ra tại nhà ga Purulia, Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ khi cô Himani Manjhi đang đi bộ qua đường ray thì bị ngã và mắc kẹt ở đó. Đúng lúc này, đoàn tàu 56 toa lao tới ở tốc độ cao khiến không ai kịp chạy ra giải cứu Manjhi.

Nhưng khi tất cả chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn và lo sợ một tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra, người phụ nữ này nhanh trí nằm úp người và ép chặt mình xuống giữa đường ray để đoàn tàu chạy qua.

Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Manjhi đã thoát chết trong gang tấc và gần như không hề hấn gì.

"Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Không ít người trong chúng tôi gần như chết lặng khi chứng kiến sự cố này. Rất may là cô ấy vẫn còn sống và chỉ bị xây xước nhẹ khi bị hòn đá bắn lên người vì đoàn tàu di chuyển với tốc độ quá cao", Ram Sinha, một người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại.

Sau sự cố hy hữu này, các nhân viên tại nhà ga đã đưa Manjhi tới bệnh viện và trao cho cô một khoản kinh phí hỗ trợ.

Ý kiến của bạn

Bình luận