Nổ súng thị uy nhưng lâm tặc vẫn trắng trợn cướp gỗ

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 07/02/2017 14:31

Mặc dù ngành chức năng đã nổ 3 phát súng chỉ thiên để thị uy, nhưng nhóm lâm tặc vẫn hung hăng xông tới dùng xe máy cày độ chế kéo rơ móc cướp 45 lóng gỗ một cách trắng trợn và liều lĩnh.

 

01
 

 

02
Những lóng gỗ còn sót lại tại hiện trường

Trước đó, trong quá trình tuần tra lực lượng (BQLRPH) huyện Chư Păh phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng là Von 18 tuổi trú, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và A Đích 19 tuổi,  trú TP. Kon Tum khi đối đang dùng bò vẫn chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng. Tang vật bắt giữ là một cặp bò kéo, một bãi tập kết gỗ lậu gồm 29 lóng gỗ nhóm V khối lượng hơn 10m3 khối. Mở rộng phạm vi tìm kiếm ngày 20/1/2017 lự lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm một bãi gồm 44 lóng gỗ tròn nhóm V, khoois lượng lên đến 18,5m3.

Toàn bộ 73 lóng gỗ trên được phát hiện và thu giữ tại Lô 2, Khoảnh 1, Tiểu khu 174 thuộc lâm phần của Ban QLRPH Đông Bắc Chư Păh tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên vào rạng sáng ngày 1/2/2017, (Mùng 5 tết âm lịch) khoảng 00h0’ lúc này tổ công tác gồm 7 cán bộ, nhân viên thuộc (BQLRPH) đang túc trực, ngay sau khi phát hiện tiếng động cơ xe cơ giớ gầm rú tại bãi gỗ, tổ công tác đã áp sát ngăn chặn, nổ súng thị uy nhưng nhóm lâm tặc không những không sợ mà còn xông tới gây áp lực, chúng phanh áo thách thức lực lượng chức năng bắn vào ngực. Trong tình huống, đối nghịch về lực lượng, địa bàn rừng núi không có sóng điện thoại để gọi chi viện bên ngoài, lực lượng túc trực đành bất lực nhìn nhóm lâm tặc dùng xe cẩu, xe kéo cướp đi 45 lóng gỗ đang được thu giữ tại bãi chưa kịp đưa về trụ sở.

Sáng 7/2/2017, ông Nguyễn Quốc Thuận – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc huyện Chư Păh cho biết, ngay khi xảy ra vụ cướp gỗ, BQLRPH Đông Bắc Chư Păh đã có văn bản khẩn thiết xin huyện thành lập Đoàn liên ngành hỗ trợ giữ các lóng gỗ còn lại. Theo ông Nguyễn Quốc Thuận gỗ  kéo về thì Gia Lai không có đường, kiến nghị phối hợp cùng tỉnh Kon Tum để kéo về phía Kon Tum gửi tạm… “Bây giờ chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh, trong khi chờ huyện thành lập Đoàn liên ngành thì rất có thể lâm tặc sẽ tràn sang cướp hết 28 lóng gỗ này”, ông Thuận lo lắng.

Ý kiến của bạn

Bình luận