Nhận lại xe máy sau bảy năm bị mất cắp

Nhật ký cảnh sát 09/10/2017 14:52

Mất chiếc AirBlade vừa mới mua từ bảy năm trước, chị Khánh bất ngờ khi cảnh sát giao thông liên lạc mời đến nhận tài sản.


csgt-8156-1507516244
Chị Khánh được cảnh sát giao thông trao trả chiếc xe. Ảnh: Sơn Dương

Ngày 9/10, Đội cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) đã trao trả chiếc xe máy bị mất từ bảy năm trước cho chị Bùi Thị Phương Khánh.

Chị Khánh cho biết mua xe đầu tháng 8/2010 với giá gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, gần một tháng sau, khi đến nhà bạn tại phố Trương Định (Hoàng Mai), chị đã bị mất trộm. Bảy năm qua, chị không nghĩ có ngày sẽ nhận lại chiếc xe.

Trước đó, tháng 1/2016, tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng – Kim Đồng đã tạm giữ chiếc AirBlade của một nam thanh niên vi phạm luật giao thông song không xuất trình được giấy tờ xe.

Quá thời gian quy định, không thấy người vi phạm tới giải quyết, thông qua tra cứu hồ sơ tồn đọng, Đội 1 phát hiện chiếc xe là tang vật vụ trộm.

Cảnh sát tìm ra chủ xe là chị Khánh. 

Ý kiến của bạn

Bình luận