Người ngáo đá xin ngủ nhờ rồi móc mắt bảo vệ

Đường dây nóng 16/10/2016 08:37

Chiều 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Tấn Tài (34 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi Giết người.

thumb_660_d7acb73b34e9486e93cbddf266bcac8d
Nghi can Lê Tấn Tài tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác người đàn ông gần miệng cống thoát nước tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà). 

Nạn nhân bị móc mắt, thi thể có vết tác động của ngoại lực. Người xấu số được xác định là ông Trần Văn Ban (51 tuổi, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà), nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái. Ông làm bảo vệ tại đây được vài tuần.

Tại cơ quan điều tra, nghi can 34 tuổi nói thường đến ngủ nhờ tại chòi bảo vệ với ông Ban. Khuya 14/10, sau chầu nhậu với bạn, anh ta tiếp tục đến chòi với ý định ngủ nhờ. Thấy bảo vệ đang đốt lửa, anh ta nghĩ ông Ban đốt thần phật nên xông tới đánh.  

Lúc này, ông Ban chạy ra bãi biển thì Tài đuổi kịp, kẹp cổ và móc mắt nạn nhân. Bảo vệ 51 tuổi kêu cứu nhưng sau đó lịm dần nên Tài hất xuống triền nước rồi bỏ đi.

Tại trụ sở công an, nghi can Lê Tấn Tài có biểu hiện ngáo đá. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh này dương tính với chất ma tuý.

Ý kiến của bạn

Bình luận