Người Mỹ dí súng ép tài xế dừng xe, cứu ông lão

Giao thông 24h 02/02/2019 11:24

Va quệt nhỏ khi lái xe, tài xế 65 tuổi phải nhảy lên ca pô để tránh cú tông của đối phương, bị "diễu phố" suốt gần 5 km.

0-1909-1548733876 (2)
Cụ ông 65 tuổi bám nắp ca pô trên đoạn đường gần 5 km. Ảnh: Cbsboston.

Ngày 25/1, hai ôtô do Mark Fitzgerald (37 tuổi) và Richard Kamrowski (65 tuổi) cầm lái đã quệt vào nhau trên đường Liên bang 90, đoạn qua bang Massachusetts, Mỹ.

Richard Kamrowski dừng lại ở làn bên trái và ra khỏi chiếc Ford F-150 để trao đổi thông tin bảo hiểm với Mark Fitzgerald ngồi trong chiếc Infinity QX70  trắng đời 2016. Cuộc nói chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu.

Sau đó, Richard Kamrowski chui người vào trong xe của Mark Fitzgerald lấy đi một chai nước rồi đứng chắn đầu xe. Không nhún nhường, Mark Fitzgerald nổ máy cho xe tiến thẳng khiến Richard Kamrowski phải nhảy lên nắp ca pô để tránh.

Dù vậy, Mark Fitzgerald vẫn đi mà còn đột ngột tăng tốc độ và phanh gấp để hất Richard Kamrowski khỏi xe. Chiếc xe có lúc đạt tốc độ 112 km/h. Richard Kamrowski phải bám chặt vào nắp ca pô trên quãng đường 4,8 km, nhiều lần hét to và dùng chai nước đập nứt kính chắn gió để buộc xe dừng lại.

Nhiều người đi đường cũng cố gắng chặn xe của Mark Fitzgerald nhưng không thành. Chỉ khi tới gần đoạn có nhiều xe dừng phía trước, Mark Fitzgerald mới đi chậm lại. Nhân cơ hội này, hai người tiếp cận và buộc Mark Fitzgerald dừng xe, một người thậm chí phải dùng súng để uy hiếp. Cùng lúc, cảnh sát tới nơi.

Cả người lái xe lẫn người bám trên nắp capô đều bị bắt. Mark Fitzgerald bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích với vũ khí nguy hiểm với người trên 60 tuổi (mức hình phạt là 1.000 USD, phạt tù tối đa 5 năm), trốn khỏi hiện trường tai nạn (phạt tiền từ 20-200 USD, giam giữ từ 2 tuần đến 2 năm). Anh ta còn bị cáo buộc lái xe cẩu thả (phạt tiền 20-200 USD, phạt tù tối đa hai năm, tạm giữ bằng lái tối thiểu 60 ngày hoặc cấm lái xe một năm).

Richard Kamrowski bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng (phạt tiền tối đa 150 USD).

Theo Abcnews, hai người sau đó đã được cho tại ngoại mà không cần bảo lãnh. Họ sẽ phải ra tòa vào hôm nay, 29/1, tại tòa án Waltham, bang Massachusetts, Mỹ.

Ý kiến của bạn

Bình luận