Người khiến ông Trump chờ 90 giây mới được nói chuyện

Tác giả: Cafebiz

saosaosaosaosao
Chính trị 28/06/2017 16:33

Thủ tướng Ireland là người không ủng hộ Trump và từng khẳng định sẽ không mời ông tới thủ đô Dublin.

 

149861154778657-2--copy-

Ông Trump đang nói chuyện với Thủ tướng Ireland.

Ngày 27.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Thủ tướng Ireland nhằm chúc mừng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ cho Trump khi ông phải mất tới hơn 90 giây thì Thủ tướng Ireland mới bắt máy.

Taoiseach Leo Varadkar, 38 tuổi, tân Thủ tướng Ireland sau hơn một phút mới cầm ống nghe và nói chuyện với Trump. Tại Nhà Trắng, đông đảo phóng viên có mặt ở phòng Bầu Dục để chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo điện đàm với nhau. Dù vậy, buổi nói chuyện không diễn ra ngay khiến ông Trump chỉ biết mỉm cười lấy lệ.

Hai tuần sau khi ông Varadkar nhậm chức, rất nhiều nguyên thủ đã gọi điện chúc mừng, trong đó có Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Anh May, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thủ tướng Đức Merkel.

Trong cuộc điện đàm ngắn ngủi, Trump nói: “Chúc mừng chiến thắng của ông. Chúng tôi có rất nhiều người Ireland ở Mỹ. Tôi biết nhiều người trong số họ. Chúc mừng chiến thắng tuyệt vời của ông”.

Varadkar là lãnh đạo trẻ nhất lịch sử Ireland và là một người đồng tính. Ông có bố mẹ là người Ấn Độ và không phải là người ủng hộ Trump. Hồi tháng 2, ông Varadkar từng nói rằng nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ “không sẵn sàng” mời Trump tới Dublin.

Dù vậy sau đó một tháng, Thủ tướng Ireland đương nhiệm khi đó đã gửi lời mời chính thức tới ông Trump. Ông Varadkar nói về lời đề nghị của ông Enda khi trở thành thủ tướng: “Dĩ nhiên tôi không xóa bỏ lời mời này. Tuy nhiên, tôi sợ rằng nó không phù hợp và gây ra rắc rối ngoại giao”.

Ý kiến của bạn

Bình luận