Người Hà Nội "chật vật" trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Lễ

19/04/2016 14:35

Sau 3 ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ, người dân tại Hà Nội đã có 1 buổi sáng nặng nhọc trên "chuyến hành trình" quay lại làm việc.

111Cầu vượt ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc ùn tắc chiều đi về phía Nam Đồng. Tình trạng này kéo dài đến hơn 9 giờ sáng.

222Phố Chùa Bộc tắc nghẽn cả 2 chiều. 

333Tình trạng ùn tắc tại phố Chùa Bộc bắt đầu diễn ra từ khoảng 6h30 phút sáng đến gần 10 giờ mới thông suốt trở lại.

444Xe máy thi nhau "vượt cạn" lên vỉa hè trên phố Chùa Bộc nhưng vẫn... không thoát.

8Người Hà Nội "chật vật" trong buổi sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ.

9Kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ diễn ra 3 ngày từ 16 đến 18/4. Từ chiều tối ngày 18/4, hầu hết người dân đã quay trở lại Hà Nội chuẩn bị cho tuần mới. Trong sáng ngày đầu làm việc, nhiều tuyến phố huyết mạch đã ùn tắc.

7Đường Tây Sơn ùn tắc kéo dài cả 2 chiều.

11Tại Đường Láng, người dân phải "nhích từng mét" để đi làm

2Vốn được biết đến với cái tên "Con đường đau khổ", đường Trường Chinh đã tắc nghẽn một cách "đáng sợ" trong sáng nay.

1Không chỉ đường lớn, các đường phố nhỏ xung quanh đường Trường Chinh cũng rơi vào tình trạng "không lối thoát"

3Cầu vượt Ngã tư Sở ùn tắc kéo dài theo chiều đi vào trung tâm.

12Các phương tiện phải "nhích từng mét" trên chuyến "hành trình" tới công sở. Chắc hẳn, trong buổi sáng đầu tuần, nhiều người đã đi làm muộn.

Ý kiến của bạn

Bình luận