Người đàn ông phê ma túy đốt nhà ở phố Tây Sài Gòn

Đường dây nóng 08/11/2016 05:47

Cảnh thừa nhận mình bị "lên cơn" sau khi sử dụng ma tuý đá nên đã đốt nhà trong hẻm đường Bùi Viện (quận 1, TP HCM).

chaynha-1659-1478516170
Vụ cháy khiến nhiều du khách hoảng loạn. Ảnh: D.T

Ngày 7/11, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, tạm giữ Nguyễn Văn Cảnh (tức Út Tửng, 36 tuổi) về hành vi gây cháy nhà tại phố Tây đêm qua.

Theo điều tra, Cảnh sống trong căn nhà nhỏ trong hẻm đường Bùi Viện (quận 1) có 10 người, thuộc hai hộ gia đình. Anh ta có biểu hiện bất thường, giống như nghiện ma tuý. Trước khi căn nhà này phát hoả, người dân nghe tiếng la hét của Cảnh.

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông này cho biết mình "đốt tờ báo, làm rơi xuống sàn nhà gây cháy".

Kiểm tra nhanh, công an xác định Cảnh dương tính với ma túy. Lúc này anh ta mới thừa nhận sau khi sử dụng ma túy đá đã bị ảo giác, "lên cơn" và đốt nhà.

Trước đó, tối 6/11, căn nhà nhỏ, có gác, bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ kéo dài. Rất đông người dân, du khách nước ngoài tại khu phố Tây hoảng loạn bỏ chạy.

Nhiều người dùng xô chậu tạt nước chữa cháy nhưng bất thành. Hàng chục cảnh sát và 3 xe chữa cháy có mặt ngay sau đó, dập tắt hoả hoạn nhưng nhiều đồ đạc đã bị thiêu rụi.

Ý kiến của bạn

Bình luận