Người dân ấm lòng trước nghĩa cử cao đẹp của đội CSGT số 14

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 16/04/2016 07:34

Trung tá Phạm Văn Tuyến đã nhanh chóng chạy lại, đưa người gặp nạn lên xe ô tô sơ cứu các vết thương và đi về CA phường Cự Khối chăm sóc.


Ngày 15/4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa nhận được thư của anh Hoàng Mạnh Luân, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cảm ơn Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 cùng tổ công tác đã cứu giúp bố mình là ông Hoàng Lân, bị ngã trên cầu Thanh Trì. Theo đó, vào khoảng 20h30 phút tối 13/4, ông Hoàng Lân đi xe đạp ra khỏi nhà để tập thể dục. Cho đến 0h20 phút ngày 14/4, ông Lân đi đạp xe lạc lên cầu Thanh Trì. Do bất cẩn, ông Lân đã bị ngã xe xuống đường gây thương tích.

Vào lúc này, trên cầu khá vắng vẻ, chỉ có một số lái xe tải, xe container chạy qua. Mặc dù đã vẫy tay để tìm sợ hỗ trợ, cứu giúp từ người đi đường song không có lái xe nào dừng lại để giúp đỡ ông Lân.

ANTD
Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 trong một lần cứu cô gái có ý định nhảy cầu tự tử (ảnh ANTT)

Đúng lúc này, tổ công tác của Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 gồm Trung úy Phùng Duy Phúc, Thiếu úy Thái Huy Văn và Thiếu úy Nguyễn Việt Đức làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ATGT tại đây đã phát hiện sự việc.

Trung tá Phạm Văn Tuyến đã nhanh chóng chạy lại, đưa ông Lân lên xe ô tô sơ cứu các vết thương trước khi đưa về trụ sở CAP Cự Khối, Long Biên để chăm sóc.

Do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên ông Lân chỉ nhớ được nhà ở khu vực Bách Khoa, có con trai là anh Luân. Trung tá Phạm Văn Tuyến đã phối hợp với CAP Cự Khối tổ chức rà soát, xác minh địa chỉ, thông báo cho người thân của ông Lân biết, đến đón ông về.  Tại CAP Cự Khối, anh Luân – con trai của ông Lân vô cùng xúc động, vui mừng khi thấy ông bố mình được CSGT và CAP Cự Khối chăm sóc.

Thay mặt gia đình, anh Luân đã viết thư cảm ơn Giám đốc CATP, Trưởng Phòng CSGT và Trung tá Phạm Văn Tuyến cùng tổ công tác, CAP Cự Khối...đã giúp đỡ gia đình cứu giúp người thân của mình qua khỏi cơn nguy hiểm.

Ý kiến của bạn

Bình luận