Nghi án thanh niên "ngáo đá" bơi ra Tháp Bút vì ngày đẹp trời

Tác giả: Thanh Quảng

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 03/11/2015 14:01

Mặc dù được rất nhiều người can ngăn nhưng thanh niên trên vẫn hăng hái lao xuống hồ sau khi trút bỏ một phần xiêm y trên người.


ngáo
Chân dung thanh niên phấn khích bơi ra tháp rùa chiều ngày 2/11

Khoảng 14h40 ngày 2/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trên đường Đinh Tiên Hoàng đối diện phố Lê Thạch có một thanh niên có biểu hiện hưng phấn quá đà cởi quần nhảy xuống hồ định bơi ra tháp Rùa khiến rất đông người hiếu kỳ tập trung.

Trước đó, theo các nhân chứng kể lại dù được rất nhiều người can ngăn nhưng thanh niên trên vẫn hăng hái lao xuống hồ sau khi trút bỏ một phần xiêm y trên người. 

Nhận được thông tin, Trung úy Phạm Văn Bá và Đại úy Vũ Anh Dũng, tổ CSTT hồ Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường tới hiện trường tìm cách thuyết phục người đàn ông nêu trên lên bờ để tránh nguy hiểm. Mặt khác, một tổ công tác CA quận Hoàn Kiếm cũng huy động xuồng bơi ra khu vực tháp Rùa đề phòng tình huống thanh niên trên tìm cách bơi ra xa bờ.

Trước ánh mắt hiếu kỳ và những lời bàn tán, xì xào, khuyên can của người dân nam thanh niên trên vẫn đứng dưới nước và lảm nhảm nhiều lời vô nghĩa và nói rằng sẽ bơi ra tháp Rùa để gặp cụ Rùa hồ Gươm… Mất một thời gian khuyên bảo, khi thấy lực lượng chức năng chuẩn bị tinh thần cưỡng chế thì nam thanh niên đã chấp nhận lên bờ và được đưa về cơ quan CA để làm rõ.

Tại CA phường Hàng Trống, người thanh niên khai tên Lê Minh Thân (SN 1985) trú tại xóm 1, khu phố 2, huyện Lăng Chánh, thành phố Thanh Hóa. Nhưng khi được hỏi, Thân tỏ ra kiên quyết từ chối nói lý do nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm vào một ngày đẹp trời.

Ý kiến của bạn

Bình luận