Nghẹn ngào đám tang ba mẹ con tử vong do bị xe tải lùi ở Phú Yên

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 28/11/2022 10:55

Đại diện Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh vừa đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa (trú xã Vạn Bình, Vạn Ninh) có 3 người tử vong vì TNGT tại tỉnh Phú Yên; đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình.

Nghẹn ngào đám tang 3 mẹ con tử vong do bị xe tải tông ở Phú Yên - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên người thân của 3 nạn nhân vụ TNGT

Ngồi thất thần bên 3 chiếc quan tài, ông Nguyễn Đăng Khoa (41 tuổi, trú Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa) không thể tưởng tượng được rằng mình đã mất vợ và 2 đứa con mãi mãi. Chỉ trong 1 ngày, từ căn nhà rộn tiếng cười này lạnh lẽo đến nao lòng.

Bình tâm lại một chút, tâm sự với phóng viên, ông Khoa cho biết, 2 vợ chồng (vợ Nguyễn Thị Thịnh, 41 tuổi) cưới nhau hơn 20 năm và có 3 người con. Đầu năm nay, con trai lớn là Nguyễn Đăng Khiêm (19 tuổi) đi nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Bình Định, con trai kế Nguyễn Đăng Kha (18 tuổi) đang học nghề sửa xe gần nhà và con gái út Nguyễn Xuân Nhị (7 tuổi, học lớp 1).

Cuối tuần trước, họ dự định ra Bình Định thăm con trai cả, nghe vậy 2 đứa em của Khiêm xin theo. Vì thế ông Khoa ở nhà đi phụ hồ, còn để 3 mẹ con chạy xe máy hơn 150km ra thăm con trai lớn.

Nghẹn ngào đám tang 3 mẹ con tử vong do bị xe tải tông ở Phú Yên - Ảnh 2.

2 cha con ông Nguyễn Đăng Khoa bên bàn thờ 3 người thân của mình

"Được cho ra thăm anh hai, con gái út mừng lắm, nó ôm tôi hoài, nào ngờ đó là lần cuối tôi ở bên nó", ông Khoa nghẹn ngào.

Khi nghe tin báo vợ con gặp nạn trên đường vào chiều 26/11, mặc nguyên quần áo thợ hồ dính xi măng, ông Khoa tức tốc cùng người thân đến hiện trường. Ông bàng hoàng, đau xót nhìn những người yêu thương nhất của mình ra đi mãi mãi.

Còn con trai cả Nguyễn Đăng Khiêm luôn túc trực bên bàn thờ di ảnh mẹ và 2 em, thay mặt ba đứng đáp lễ những người đến viếng tang. Ngay sau khi nhận được hung tin, đơn vị Khiêm đã cử người đưa Khiêm về nhà ngay sau đó. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh phân công người ra động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Nghẹn ngào đám tang 3 mẹ con tử vong do bị xe tải tông ở Phú Yên - Ảnh 3.

Người dân, các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Khoa

"Biết mẹ và 2 em ra thăm, em mừng lắm. Mới sáng, bé Út còn cười tươi, chơi đùa với em như này mà giờ lại nằm đây. Anh hai hứa thực hiện nghĩa vụ đất nước xong sẽ về chở em đi học, đi chơi,…, giờ không được nữa rồi...", Khiêm kể.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Trưởng thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, gia đình bà Thịnh hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày chồng đi làm phụ hồ còn bà ở nhà đan lát. "Người chồng bị sốc khi bất ngờ mất đi vợ cùng 2 đứa con. Gia đình có 5 người nhưng giờ còn lại 2 người nên cả xóm cùng chung tay giúp đỡ gia đình lo đám tang. Ở đây, từ trước đến nay chưa bao giờ có mất mát quá lớn như vậy", ông Sơn chia sẻ.

Cuối giờ chiều qua (27/11), đại diện Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa, đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình.

Nghẹn ngào đám tang 3 mẹ con tử vong do bị xe tải tông ở Phú Yên - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ TNGT, hiện Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trần Hữu Dương điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 76H-013.18 gây tai nạn đặc biệt nghiệm trọng khiến 3 mẹ con bà Thịnh tử vong.

Khai với cơ quan công an, Dương cho biết đang trong hành trình từ Quảng Ngãi – TP Hồ Chí Minh, đến chiều 26/11, xe ghé quán B.D ở cách hiện trường vụ tai nạn về phía Bắc khoảng vài trăm mét để ăn cơm.

Video vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con bà Thịnh tử vong tại chỗ

Sau bữa ăn, Dương tiếp tục cầm lái xe tải chạy về hướng Nam hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột, rồi thao tác cài số lùi xe lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã gây ra tai nạn khi tông ngã và cuốn xe máy cùng 3 người vào phía sau gầm xe tải, khiến họ tử vong tại hiện trường.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau, không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.