Nam thanh niên ngáo đá đốt phòng trọ cùng người tình

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 29/07/2018 06:57

Trong khi khống chế kẻ ngáo đá nhốt bạn gái, đốt phòng trọ thì 1 cảnh sát và 1 người dân bị thương, đối tượng gây án bị cũng bỏng nặng.

37902434_685143695161667_7174399940599218176_n
Đối tượng Nguyễn Xuân Phong tại bệnh viện

Trưa ngày 28/7 một thanh niên nghi ngáo đá đã nhốt người yêu trong phòng trọ ở nhà số 40, đường số 4, KP.6, P,Bình Chiểu, Q.Thủ Đức và phóng hỏa khiến khu vực náo loạn.

Vụ viêc xảy ra khoảng 30 phút trong gần trưa 28/7 tại phòng trọ nói trên nam thanh niên tên  Nguyễn Xuân Phong (SN 1980, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An  đã nhốt chị Võ Thị V (SN 1983 cùng quê với đối tượng trên) và dọa đốt. Mặc cho chị V ra sức cầu cứu nhưng anh Phong vẫn không buông tha. Ngay sau khi phát hiện vụ việc người dân đã báo tin đến lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an khu vực đã có mặt tại hiện trường. Lúc này đối tượng liên tục lấy quần áo, giấy tờ của mình và sang các phòng trọ kế cận lấy quần áo của những người khác, để chất thành đống trước cửa phòng trọ và châm lửa đốt. Chị V vẫn liên tục cầu xin Phong mở cửa để thoát ra ngoài nhưng đối tượng liên tục nói nhảm. 

Khi Công an P.Bình Chiểu có mặt, Phong cầm 1 đoạn cây và cố thủ trong khu trọ. Tuy nhiên lực lượng công an nhanh chóng khống chế đối tượng. Công an đã dập lửa, mở cửa phòng, giải cứu chị V an toàn ra ngoài. Được biết khi phóng hỏa đốt phòng trọ, Phong bị bỏng nặng ở 2 tay, mông, được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Q.Thủ Đức. Đến chiều, Phong vẫn chưa tỉnh, liên tục nói nhảm nên công an chưa lấy lời khai được. Tuy nhiên, qua kiểm tra, công an xác định, Phong dương tính với ma túy. Thời điểm gây án là Phong bị ngáo đá. Ngoài ra, khi tham gia khống chế Phong thì Đại úy Trần Ngọc Khánh – cán bộ Công an P.Bình Chiểu và 1 người dân, là anh Nguyễn Thành Hiếu (SN 1986) cũng bị bỏng ở bàn tay.

Ý kiến của bạn

Bình luận