Mang vầng trăng yêu thương đến các bản vùng cao

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Xã hội 06/10/2017 06:41

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội Trăng rằm” cho gần 400 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở xã Háng Đồng.


 

DSC_7878
Các em học sinh rước đèn về trường.

Tết Trung Thu là một ngày tết riêng dành cho trẻ em, còn được gọi là Tết thiếu nhi vì mọi sự quan tâm của gia đình, xã hội đều dành hết cho các em. Những đứa trẻ hồn nhiên bên mâm cỗ Trung thu, háo hức nhận quà mang cho ta cảm giác bình yên, ấm áp và hạnh phúc. Nhưng ở một góc khuất nào đó quanh ta, vẫn còn những đứa trẻ kém may mắn hơn, Trung thu đối với các em là một niềm mơ ước, thậm chí có những em còn không biết Trung thu là gì. Đó chính là những đứa trẻ sinh ra ở vùng cao.

Chính vì vậy, với mong muốn đem Trung thu về bản, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT với sự tài trợ của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Cổ Phần VIMECO đã phối hợp cùng UBND huyện Bắc Yên, Sở GTVT tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội Trăng rằm” cho gần 400 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Hành trình về bản

Xuất phát từ sáng sớm trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi lên đến trung tâm huyện Bắc Yên sau gần 4 tiếng đồng hồ đi xe. Từ trung tâm huyện, để lên được xã Háng Đồng, chúng tôi phải trải qua 32 km đường dốc vô cùng xấu. Ngoài những khúc cua tay áo liên tục, chúng tôi phải đi qua những đoạn đường nhỏ, sạt lở nặng, ngập bùn đất, lầy lội do mưa và sương mù dày đặc. Đến hơn 3 giờ chiều đoàn chúng tôi mới có mặt tại xã.

Háng Đồng – một trong những nóc nhà của Sơn La là xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) của Chính phủ. Nơi đây có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2017 là 77,1%. Xã có 6 bản với 426 hộ và 2.780 nhân khẩu. Tuy nhiên cho đến nay, mới có 4 bản có điện lưới quốc gia và có đường ô tô đi được cả 4 mùa đến trung tâm bản.

Ông Vương Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng chia sẻ “Địa hình của xã phần lớn là độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều khe suối và đồi núi cao. Giao thông đi lại rất khó khăn vì đường lên xã xuống cấp trầm trọng nhưng suất vốn đầu tư công trình lớn mà nguồn thu ngân sách trên địa bàn hàng năm thấp. Đồng thời đời sống nhân dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn do dân trí thấp, sản xuất còn manh mún, chưa tập trung phát triển sản phẩm thành hàng hóa, người dân còn tư tưởng ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước.”

DSC_7666
Các em nhỏ bên mâm cơm tối

Theo chân lãnh đạo xã, chúng tôi di chuyển đến điểm trường tiểu học và được tận mắt chứng kiến giờ cơm tối của các em. Dù điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, còn nhiều khó khăn nhưng các em rất có ý thức, mỗi người mỗi việc thoăn thoắt giúp các thầy, các cô kê bàn ghế, dọn cơm. Cứ mỗi 6 em một bàn ăn, theo chúng tôi được biết, bữa cơm hôm nay của các em có đặc biệt hơn mọi ngày vì được Sở GTVT hỗ trợ thêm một chút. Nói đặc biệt hơn nhưng mâm cơm của các em chỉ có cơm, canh bí, thịt rang, đậu luộc. Nhìn những đứa trẻ lớn có, nhỏ có thi nhau xúc cơm, chan canh và thật nhanh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. So với trẻ em thành phố thậm chí là ở các vùng nông thôn đồng bằng thì các em quá thiếu thốn và thiệt thòi đủ thứ.

Trò chuyện với tôi, thầy Lò Văn Thơm - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Háng Đồng tâm sự hiện nay, tiền ăn 3 bữa cho một em học sinh trong một ngày chỉ hơn 20.000 đồng. Trường có 168 em nội trú, do điều kiện nhà xa, các em ở trường từ thứ 2 đến thứ 6. Từng bữa cơm, giấc ngủ của các em đều do thầy cô chăm sóc. Biết điều kiện khó khăn và thiếu thốn, các thầy, các cô của trường luôn cố gắng tăng gia nuôi trồng, sản xuất để cái thiện đời sống cho các em.

Những nụ cười ấm áp

Tạm biệt trường tiểu học, chúng tôi quay lại trung tâm hành chính của xã để chuẩn bị đêm hội Trung thu cho các em nhỏ. Đúng 7 giờ tối, chương trình bắt đầu.

DSC_7890
Tiếng trống, tiếng cười đùa rộn ràng cả xã trong đêm trung thu.

 

DSC_7869
Các em học sinh rất vui khi được tham gia rước đèn

Các em nhỏ được rước đèn từ trường lên địa điểm tổ chức chương trình. Đi đầu đoàn rước là đôi lân do chính các thanh niên trong xã múa và hai chiếc đèn ông sao do chính tay các bạn thanh niên chi đoàn Sở GTVT Sơn La làm. Do thiếu thốn về cơ sở vật chất, đoàn thanh niên đã đầu tư bạt trải ra sân để các em có chỗ ngồi ăn bánhh kẹo và xem các tiết mục do ban tổ chức xây dựng.

Để các em nhỏ vùng cao hiểu hơn về Tết Trung thu, đội thanh niên chi đoàn Sở GTVT Sơn La đã xây dựng tiết mục hoạt cảnh về câu chuyện chú Cuội và cây đa quý. Tiết mục hoạt cảnh này diễn ra khá lâu nhưng các em học sinh rất chăm chú xem và nghe các anh chị kể chuyện. Có những em nhỏ mẫu giáo chưa nói và hiểu nhiều tiếng phổ thông được các anh chị lớn hơn chuyển tải nội dung bằng tiếng dân tộc. Những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười sảng khoái của các em khi xem tiết mục đã xoa tan đi cái lạnh thấu da, đánh tan những cơn gió hun hút nơi núi rừng và làm cho những người tổ chức chương trình chúng tôi thấy ấm áp và hạnh phúc hơn.

DSC_7725
Và quây quần bên nhau cùng phá cỗ.

 

DSC_7699
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng chung vui cùng các em.

Bên cạnh nhưng tiết mục do đoàn thanh niên chuẩn bị, những tiết mục do các em học sinh nơi đây biểu diễn được nhiệt liệt chào đón, những tiếng vỗ tay, cổ vũ từ các đoàn tham dự, từ ban tổ chức vang động cả núi rừng. Để có những tiết mục này, các thầy cô đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian dạy, tập cho các em nhỏ.

DSC_7697
Bánh nướng, bánh dẻo, kẹo được chia đều sau khi phá cỗ

 

DSC_7694

Anh Nguyễn Thành Tưởng – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chia sẻ “Tết Trung thu được coi là tết của thiếu nhi khắp mọi miền đất nước chính vì vậy chúng tôi tổ chức chương trình này với mong muốn mang một cái Tết Trung thu thật đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng cao. Đồng thời chúng tôi muốn Tết Trung thu không chỉ đem tới niềm vui mà còn cả niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống khi các em được đón nhận sự chia sẻ từ cộng đồng, từ những tấm lòng hảo tâm”.

DSC_7771
Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Lê Hoàng Minh ân cần chăm sóc các em học sinh.

Đối với các em nhỏ xã Háng Đồng, đây có lẽ là lần đầu tiên mà các em được chứng kiến một đêm hội trăng rằm quy mô với đầy đủ các nét đặc trưng truyền thống. Các em được hòa mình trong không khí rước đèn, múa lân, phá cỗ, được phát quà và sinh hoạt tập thể đầy vui nhộn. Còn đối với Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, chương trình đã giúp chúng tôi san sẻ yêu thương, là cầu nối đem mọi người sát lại gần nhau hơn, đem đến những niềm vui, hạnh phúc.

Cũng tại chương trình này, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã trồng 150 cây mận, chanh leo, bơ và gắn biển công trình thanh niên trông cây ăn quả trên địa bàn xã. Đồng thời trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các hộ gia đình trên địa bàn xã và cùng Sở GTVT Sơn La tặng kinh phí làm ống nước sạch cho nhân dân xã.

DSC_7761
Nụ cười trẻ thơ sưởi ấm bao tâm hồn.

 

DSC_7791

Trước những tình cảm quý báu của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và các đơn vị tài trợ dành cho các em học sinh nơi đây, lãnh đạo xã, ban giám hiệu và các thầy cô giáo nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị và các nhà hảo tâm.

Ý kiến của bạn

Bình luận