Mang súng đi đòi nợ 100 triệu gặp phải cảnh sát cơ động

Nhật ký cảnh sát 24/08/2016 05:41

Bị cảnh sát cơ động dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, Tám xin nộp phạt nhanh. Tuy nhiên, kiểm tra chiếc túi treo trên xe, cảnh sát thấy khẩu súng dạng colt xoay cùng 5 viên đạn.

14137887_548167588699932_572243834_n
Tám và cô gái đi cùng xe. Ảnh: H.L.

Ngày 22/8, tổ tuần tra Đại đội 9 Trung đoàn cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ thấy đôi nam nữ trên xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng xử lý.

Theo đại úy Nguyễn Văn Nhất (tổ trưởng), thanh niên điều khiển vội xin cảnh sát bỏ qua và nộp phạt nhanh.

Thấy thái độ anh ta có nhiều nghi vấn, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong túi xách treo trước xe, cảnh sát phát hiện khẩu súng dạng colt xoay, trong ổ đạn có 5 viên đạn kim loại.

Tại công an phường Bưởi, nam thanh niên khai tên Phạm Tuấn Tám (38, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cô gái đi cùng tên Dương (30 tuổi, cùng quận).

14080955_548167602033264_1841012375_n
Khẩu súng dạng côn xoay có 5 viên đạn Tám treo trước xe. Ảnh: H.L.

Làm việc với cảnh sát, Tám khai mang súng đi đòi nợ số tiền 100 triệu đồng của một người ngụ trên đường Thụy Khuê. Anh ta chưa kịp gặp người vay tiền thì bị cảnh sát phát giác.

Công an quận Tây Hồ đã thụ lý vụ việc, ghi lời khai cô gái để làm rõ vai trò của người này.

Ý kiến của bạn

Bình luận