"Lật mặt" đối tượng chuyên thuê xe ô tô đi cầm cố

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 28/12/2018 13:15

Dưới mác "đại gia" đối tượng ngụ Đồng Nai đã thuê 4 xe ô tô của 4 người khác nhau để cầm cố....

hiệp sĩ
Nhóm hiệp sĩ khống chế đối tượng (áo sơ mi giữa) và bàn giao cho công an

Ngày 27/12, Nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết đã bàn giao đối tượng chuyên thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố khiến nhiều người dân lao đao trong thời gian gần đây.

Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết: Trước đó, nhóm hiệp sỹ của anh nhận được tin báo từ chị Hoàng Thị Như Ý (SN 1981, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về việc chị có cho người đàn ông tên: Nguyễn Cường (SN 1985, quê Cẩm Mỹ, Đồng Nai) thuê xe Honda City, màu đỏ, biển số 93A-08827 để tự lái. 

Sau 1 tháng thuê xe, thì chị Ý đề nghị Cường đưa xe để đi bảo hành, nhưng anh ta không đồng ý. Khi chị Ý nói là sẽ báo công an, Cường mới hẹn để giao xe, nhưng lại đem 1 xe Hyundai tới và nói là của bà xã, Cường bảo chị Ý đi đỡ vài hôm rồi xe đem xe trả. Tuy nhiên, 1 ngày sau, chị Ý phát hiện, chiếc xe này Cường thuê của người khác để đưa cho chị Ý đi. Chủ xe Hyundai sau đó đã lấy lại xe.

Lo sợ mất xe, chị Ý đến công anh huyện Hóc Môn trình báo vụ việc. Tại trụ sở công an, Cường hứa ngày 19/11 sẽ trả xe cho chị Ý. Tuy nhiên, khi chủ xe yêu cầu cho biết vị trí xe đang ở đâu thì Cường không nói. Đến ngày 19/11, Cường không trả xe và tắt điện thoại. Lúc này Chị Ý đến nhờ nhóm hiệp sĩ tìm giúp.

Sau khi nắm bắt đầy đủ thông tin, nhóm hiệp sĩ liền chia ra các ngả đường tìm kiếm.

Sau nhiều ngày truy lùng, đến chiều 26/12, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài và Nguyễn Hoàn Nam phát hiện dấu vết đối tượng đang ở P. 8, Q. 5, liền mời người này về công an huyện Hóc Môn để làm việc.

16h30 cùng ngày, nhóm hiệp sĩ bàn giao đối tượng cho công an Hóc Môn để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận đã lừa thuê 4 chiếc xe. Vụ gần đây nhất, ngay trong  ngày 26/12, đối tượng đã thuê thêm 1 chiếc xe Vios của anh Lưu Trung Nghĩa, quê Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, sau đó cắt định vị xe và đem đi cầm. 

Ý kiến của bạn

Bình luận