Gia Lai: Nữ sinh bị xe tải cán tử vong tại chợ tự phát

Tác giả: Gia Lai

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 15/10/2020 17:56

Chợ tự phát này "mọc" trước cổng Công ty Cà phê 705, thuộc tỉnh lộ 664, huyện Ia Grai, rất nguy hiểm mà tạp chí GTVT đã phản ánh


Chiều ngày 15/10, Công an huyện Ia Grai cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Cụ thể; vào khoảng 11h15 ngày 15/10/2020, em Bùi Thị Hiền sinh năm 2003, điều khiển xe đạp điện chở sau em trai Bùi Văn Phú, sinh năm 2011, cùng trú tại tổ 6, thôn 3, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, đang trên đường đi học về, theo hướng công ty 705 – xã Ia O. Khi đi đến đoạn km47 + 300 tỉnh lộ 664, tôn 3, xã Ia Krai thì xe tải mang BKS 81C-063.70 do Nguyễn Anh Tuấn (chưa rõ năm sinh, thường trú…) từ phía sau lao tới va chạm khiến xe của nữ sinh Hiền bị ngã và cuốn vào bánh xe.

 Chiếc xe tải chạy sau với tốc độ nhanh đã cuốn xe của nữa sinh vào bánh sau

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Ia Grai có mặt tại hiện trường để điều tra về vụ việc. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến tình hình TTATGT trên đoạn tuyến, trước đó Tạp chí GTVT đã có bài phản ánh: Ám ảnh 'tử thần' rình rập chợ tự phát chiếm Tỉnh lộ 664, Gia Lai.

hiện trường vụ việc
Lực lượng chức năng khám nghiêm hiện trường vụ việc

Theo đó, chợ tự phát mộc ra ngay trước cổng Công ty Cà Phê 705, đoạn qua Thôn 1, xã Ia Krai, huyện Ia, khu chợ nằm ngay trên lòng đường tuyến tỉnh lộ 664. Mặc dù xe tải ben, xe container, xe khách đường dài chạy gầm rú, kéo còi inh tai, nhưng nhiều người vẫn vô tư mua bán, không mảy may lo sợ tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng.

chiếc xe tải gây tai nạn tại hiện trường
Chiếc xe tải gây tai nạn tại hiện trường

Ông Lê Văn Đại, một tài xế xe tải cho hay, tôi thường xuyên nhận chở hàng lâm sản ở trong khu vực xã Ia O ra, mỗi lần quan đây như một cực hình, họ chiếm hết lòng lề đường ngồi “chồm hổm” mua bán thế này quá nguy hiểm, nhất là những lúc gặp trời mưa, người vội mua, kể dọn hàng, xe cộ chạy lộn xộn không biết chạy đường nào. “Họ không nghĩ đến nguy hiểm tính mạng của họ thì cũng làm khổ cánh tài xế chúng tôi…” ông Đại thởi dài ngao ngán.

“Chợ tự phát này nếu không dẹp sớm và xử lý nghiêm buôn bán thì rất nguy hiểm. Xe ben, xe container chạy rầm rầm ngay sát bên với vận tốc cao, chỉ cần một xe mất thắng, tài xế tay lái yếu nếu lao vào đây hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc” - ông Đại nói thêm.

Ý kiến của bạn

Bình luận