Gia đình bị kẻ xấu đổ xăng đốt nhà 3 lần trong đêm

Đường dây nóng 16/11/2015 15:16

Ngày 15-11, gia đình ông Trần Thanh Hùng (số 129 Hoài Thanh, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp vì lo sợ bị kẻ xấu liên tục đổ xăng đốt nhà vào đêm khuya.

 

Vụ cháy gần đây nhất khiến quán cà phê của anh Min
Vụ cháy gần đây nhất khiến quán cà phê của anh Minh cháy một mảng tường và đường dây điện - Ảnh: Trường Trung

Ông Hùng cho biết gia đình có cho anh Lê Mậu Minh (trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thuê căn nhà liền kề trong khu nhà của ông để kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên suốt ba năm nay, khi anh Minh mở quán cà phê thì vào ban đêm nhiều lần bị kẻ xấu đập phá tài sản như chậu hoa, cửa, mái che, ném mắm tôm vào quán.

Theo ông Hùng, thời gian gần đây quán cà phê ba lần bị phóng hỏa đốt vào đêm khuya. Ông Hùng kể lần gần đây nhất diễn ra vào lúc 3g sáng 10-11, anh Minh phát hiện kịp thời và dập tắt nên chỉ cháy một mảng tường và hệ thống dây điện trong quán.

“Đêm đó, vợ chồng đang ngủ thì nghe có mùi khét, rồi khói bốc lên. Tôi vùng dậy, tháo cửa chạy xuống, thấy lửa bùng lên. Quá hoảng sợ, tôi kêu cứu, bà con xung quanh kịp thời đến giúp dập tắt đám cháy. Ngay sau đó, công an phường và lực lượng chữa cháy của TP Đà Nẵng cũng đến hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc” - anh Minh kể.

Theo anh Minh, ngôi nhà mà anh đang thuê có diện tích chỉ độ 40m2, ban đêm khi bán cà phê xong anh đều khóa cửa cẩn thận. Đối tượng xấu đổ xăng hoặc dầu cho chảy từ bên ngoài cửa vào trong sàn nhà rồi châm lửa đốt. Cả ba lần đốt nhà đều xảy ra vào thời điểm 2 - 3g sáng.

Trong đó có hai lần quán bị cháy phía trong, một lần bị cháy ở mái hiên rồi lan ra hệ thống điện và dây cáp quang. Sau mỗi lần phát hiện nhà bị đốt, gia đình anh Minh và ông Hùng đều trình báo công an các cấp.

“Từ ngày bị đốt đến nay vợ chồng tôi không đêm nào ngủ được, sợ nửa đêm nhà lại phát cháy. Mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm” - anh Minh lo lắng.

Bà Lê Thị Lan, một hộ gia đình sống trên đường Hoài Thanh, cũng cho biết gia đình bà và các hộ dân sống liền kề hết sức bức xúc, sợ đám cháy bùng phát sẽ lan sang nhà của mình.

“Các đêm quán cà phê bị đốt bà con đều rất hoảng sợ vì vị trí cháy rất gần nơi để ôtô. Mái nhà quán cà phê lại được làm bằng vật liệu dễ cháy, nếu không phát hiện kịp thời có khi cháy lan ra nhiều nhà. Bà con ở đây mong rằng cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm để mọi người an tâm ổn định cuộc sống” - bà Lan nói.

Sau khi các vụ cháy xảy ra, phòng nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng đều có khám nghiệm hiện trường.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng - trưởng Công an Q.Ngũ Hành Sơn, lực lượng công an đang vào cuộc, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc, kết quả vụ việc điều tra tới đâu thì hiện chưa thể công bố được.

Ý kiến của bạn

Bình luận