Đón Tết ở ngôi làng Pháp cổ trên độ cao 1487m

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
29/01/2017 05:24

Rất thanh tịnh cho những ai cần một chốn hưởng Tết riêng tư. Rất sôi động cho những người muốn Tết phải tưng bừng rộn rã. Bà Nà Hill là một góc Tết rất quen mà lạ trên độ cao 1487m.

Tet Ba Na Hills (11)
Đón Tết tại Bà Nà Hills

Những ngày cuối năm đã thấy Tết bừng len lỏi trong sắc xanh của lá dong, vàng và trắng ngần của đỗ xanh, gạo nếp trên quảng trường Du Dôme, nơi người Bà Nà cùng du khách tự tay gói những chiếc bánh cổ truyền của người Việt, tự tay chất củi luộc bánh và háo hức đón những mẻ bánh thơm lừng trong những câu chuyện vui buồn về một năm đã qua.

carnival Ba Na Hills (1)
Sôi động sắc màu carnival Bà Nà Hills 

Tết ở Bà Nà là sự khoe sắc của hàng ngàn loài hoa. Nhưng có một loại hoa đã trở thành “đặc sản” của vùng núi Chúa, ấy là đào chuông. Từng chùm hoa như những chiếc chuông hồng thắm xinh xinh đã chắt chiu trong mình biết bao giá lạnh ngày đông, kiên trì đợi đến nắng xuân mà bung nở hết mình tỏa hương khoe sắc. Với Bà Nà và nhiều du khách yêu loại hoa chỉ nở nơi núi cao này, thấy đào chuông là thấy Tết, thấy lộc xuân và may mắn. 

hoa dao chuong Ba Na Hills (4)
Hoa đào chuông Bà Nà Hills 

Tết ở Bà Nà mang nhiều hình dạng, màu sắc. Rực rỡ, lộng lẫy nhất và vui nhộn nhất là Carnival xuân Bà Nà Hills. Trên những con phố cổ kính đầy chất châu Âu của làng Pháp, từ khách sạn Morin tới khu vực nhà thờ Saint Denis, đài phun nước, quảng trường Du Dôme…, những giai điệu rộn ràng, náo nhiệt đặc trưng của carnival đường phố khiến du khách không thể không nhún nhẩy chung vui.  

carnival Ba Na Hills (13)
Carnival Ba Na Hills
Ý kiến của bạn

Bình luận