Dìm vợ vào lu nước, chồng mang xác từ Sài Gòn về quê khai tử

Nhật ký cảnh sát 05/07/2016 04:55

Khi nghe vợ cằn nhằn, Nghĩa dìm chết vợ trong lu nước rồi mang về quê làm đám tang.

1-4588-1467621762
Nghĩa làm lại hành vi dìm vợ vào lu nước. Ảnh: Q.T

Ngày 4/7, Công an huyện Nhà Bè bàn giao Nguyễn Văn Nghĩa (42 tuổi, ngụ Tiền Giang) cho Công an TP HCM điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, nghi phạm đưa xác vợ là Nguyễn Thị Thanh Giang từ Sài Gòn về Tiền Giang khai tử, nói rằng vợ tự vẫn, song nhà chức trách phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều thương tích bất thường. Từ những chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định những dấu vết trên người chị Giang do Nghĩa gây ra.

Thừa nhận hành vi, Nghĩa khai, hai vợ chồng từ quê lên Sài Gòn làm nghề mổ heo, thuê nhà ở đường Đào Sư Tích (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Tối 30/6, Nghĩa nhậu xỉn nên rạng sáng hôm sau chị Giang gọi đi làm không thể dậy được. Nghe vợ cằn nhằn, ông ta chửi lại. Trong lúc cãi vã, Nghĩa lấy dao rạch nhiều nhát vào tay vợ rồi bỏ đi khỏi nhà. Chị Giang mất máu bò vào nhà vệ sinh, ngất xỉu.

Lát sau về nhà, Nghĩa khiêng vợ bỏ vào lu nước cao hơn một mét khiến chị tử vong. Dọn dẹp xong các vết máu, gã chồng đi làm bình thường.

Một lúc sau con trai Nghĩa phát hiện mẹ tử vong nên gọi cha về. Hắn về nhà giả vờ đau khổ, nói với hàng xóm vợ mình tự tử. Do không được chủ nhà đồng ý cho làm đám tang, Nghĩa mang xác vợ về quê an táng thì bị phát hiện.

2-3491-1467621762
Chân dung người chồng. Ảnh: Q.T

"Nghĩa bảo vợ mình bị trầm cảm, nhiều lần muốn chết nên tạo hiện trường giả như một vụ tự tử. Tuy nhiên, các vết cắt trên tay nạn nhân rất sâu, người tự tử không thể cắt cả 2 bên tay do không còn lực", cán bộ điều tra nói về một trong số những căn cứ buộc tội Nghĩa.

Ngoài ra, Nghĩa còn thừa nhận có người tình bên ngoài, vợ hay cằn nhằn nên bực tức, gây án.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Ý kiến của bạn

Bình luận