Chó đi lạc vào đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Đường dây nóng 21/10/2015 09:51

Một chú chó bất ngờ chạy vào đường băng sân bay Tân Sơn Nhất khiến hàng chục nhân viên được huy động để xử lý trong 15 phút.


tan_son_nhat_international_airport
Tân Sơn Nhất là cổng chính của đường hàng không quốc tế đến Việt Nam

 

Chiều 20/10, ông Đặng Tuấn Tú – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - cho biết, sáng nay, một chú chó bất ngờ lọt vào trong sân bay Tân Sơn Nhất rồi chạy ra ngoài đường băng.

"Nhân viên được huy động nhanh chóng xử lý chú chó trên đường băng 25L/07R (đường băng 25 trái). Do vụ việc xảy ra không phải giờ cao điểm nên không diễn ra tình trạng ùn ứ, trễ chuyến", ông Tú nói.

Một chuyên gia ngành hàng không nghi ngờ chú chó là của hành khách. Theo ông này, đây là sự việc hy hữu bởi đưa chó vào sân bay cũng như lên máy bay phải qua nhiều thủ tục. Chó phải có giấy kiểm dịch, giấy xác nhận đã được tiêm chủng.

"Khi làm thủ tục lên máy bay, nó phải được kê khai kích thước, cân nặng. Đặc biệt, chó phải được bỏ vào lồng sắt đúng kích cỡ quy định, có sàn chống thấm, đảm bảo không thoát ra ngoài mới được chuyên chở dưới dạng hành lý ký gởi", ông này chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng 7, đường băng 25R/07L (25 phải) của sân bay Tân Sơn Nhất đóng cửa 4 ngày để sửa chữa vì bề mặt bị sét đánh hỏng.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 2 đường hạ, cất cánh 25L/07R và 25R/07L được xây dựng vào những năm 1965-1967 phục vụ cho các loại máy bay quân sự như DC8 và DC10. Trong đó, đường HCC 25L/07R được cải tạo nâng cấp từ năm 2002, đường 25R/07L nâng cấp từ năm 1992 cho các máy bay tính toán thiết kế B747-200 với tần suất hoạt động 43.000 lần HCC/20 năm.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận