Chàng trai khuyết tật vượt 40km đến Hà Nội cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Xã hội 03/12/2018 06:15

Dù đường xa nhưng với niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt, anh Đạt đã một mình đi xe ba bánh gần 40 km từ Hưng Yên lên Hà Nội để cùng mọi người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi khuôn khổ giải AFF SUZUKI cup.

 

473638601983550310972501128495591802798080n-154374
Anh Đạt là CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam hơn 20 năm qua.

Tối ngày 2/12, trận đấu bán kết lượt đi của giải AFF SUZUKI cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra vào lúc 18h30. Trận đấu này, đội tuyển chúng ta thi đấu trên sân khách.

Dù không được trực tiếp theo dõi và cổ vũ cho đội nhà trên sân vận động nhưng tại Hà Nội, rất đông người hâm mộ đã tập trung về số 30 đường Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy) lắp màn hình LED và theo dõi cùng nhau.

Sự kiện do hội cổ động viên bóng đá miền Bắc tổ chức, thu hút đông đảo người hâm mộ. Đã có khá đông người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu đầy kịch tính này. 

Là một trong những người đến sớm nhất, anh Nguyễn Duy Đạt (quê Hưng Yên, một cổ động viên viên khuyết tật) vui vẻ cho biết, anh tự mình đi xe ba bánh từ quê lên Hà Nội với quãng đường gần 40km để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển.

Dù đôi chân không lành lặn, đi lại khó khăn nhưng điều đó không thể nào ngăn được niềm hâm mộ của anh.

Chàng trai chia sẻ, hơn 20 năm nay anh luôn theo dõi các trận đấu bóng đá của đội tuyển, của cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

"Ngày trước chưa có điều kiện xem trực tiếp trên SVĐ thì tôi hay xem qua ti vi, giờ khá hơn đã có thể mua vé xem trực tiếp. Mặc dù đi lại hơi vất vả nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

Bản thân tôi không hâm mộ một cá nhân cụ thể nào, tôi chỉ hâm mộ tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo của tất cả mọi người", anh Đạt chia sẻ.

Và không phụ sự kỳ vọng của anh Đạt và các cổ động viên khác, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Philippines.

Ý kiến của bạn

Bình luận