Cảnh sát mật phục tóm gọn tên cướp 9X

Nhật ký cảnh sát 14/12/2018 06:59

Ngày 12-12, CQĐT - CAQ Long Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Trường để điều tra về hành vi cướp tài sản.

1906_1
Nguyễn Hữu Trường tại CQCA.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 4g ngày 18-11-2018, anh Đỗ (SN 1978, trú ở quận Long Biên), đến CA phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo về việc khoảng 3g10 cùng ngày, trong khi điều khiển xe máy Air Bladel đi từ Lộc Hà (Đông Anh) về nhà, đến đoạn đường vòng xuyến để đi ra đường Ngô Gia Tự, anh Đỗ bất ngờ bị 2 nam thanh niên chặn đường, dùng dùi cui điện và dao chọc tiết lợn đe dọa, đuổi đánh và cướp xe máy.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo CA quận Long Biên đã phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP tiến hành điều tra và phát hiện chiếc xe máy tang vật của vụ án đang được gửi tại bãi xe thuộc tổ 2 phường Long Biên, quận Long Biên.

Tiến hành rà soát đồng thời tổ chức mật phục, lực lượng CA đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Trường (SN 1997, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi đối tượng quay trở lại bãi gửi xe, để lấy xe đi tiêu thụ.

Quá trình mật phục, tổ công tác còn phát hiện Trường đi cùng một đối tượng khác tên Cường đến bãi giữ xe để lấy chiếc xe tang vật trên đi tiêu thụ. Nhưng thấy bị “động” nên đối tượng Cường đã chạy thoát.

CQĐT sau đó làm rõ, đối tượng trên là Lê Mạnh Cường, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Cường là kẻ chủ mưu trong vụ án này và đang khẩn trương truy bắt.

Tại CQĐT, bước đầu Trường khai nhận khoảng 1g30 ngày 18-11, Trường chơi điện tử trên phố Hàm Tử Quan thì đối tượng Cường đến rủ đi chơi. Hai đối tượng đi xe máy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi vòng về nhà Cường lấy một con dao loại chọc tiết lợn bảo đi giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Cường tiếp tục đèo Trường hướng sang khu vực Yên Viên, Gia Lâm. Khi đến bùng binh gầm cầu Đuống, các đối tượng đứng nấp trong bóng tối, cũng là lúc anh Đỗ đi xe máy ngang qua.

Do đã chuẩn bị từ trước nên khi nhìn thấy anh Đỗ, đối tượng Cường rút dao hô lớn: "Mày nhìn gì tao". Anh Đỗ hoảng sợ phóng xe chạy. Cường cầm dao chạy bộ đuổi theo khoảng 10m rồi quay lại chỗ Trường, giục lên xe máy đuổi theo.

Khi đến vòng xuyến cầu Đuống dẫn ra đường Ngô Gia Tự, anh Đỗ bị ngã xe. Cường đưa dao cho Trường bảo "chém chết nó đi”, khiến anh Đỗ hốt hoảng, bỏ chạy thục mạng. Sau đó, Cường đã mở cốp xe của anh Đỗ lục soát, lấy trong cốp xe máy khoảng 800.000 đồng, rồi chia cho Trường hơn 200.000 đồng, rồi mang chiếc xe đến khu vực phường Long Biên để gửi.

CQĐT yêu cầu Lê Mạnh Cường ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận