Cận cảnh “con đường đau khổ” ở Thủ đô

Giao thông 24h 21/05/2015 07:22

Tuyến đường Tùng Thiện, Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua đây khiến con đường trở nên mù mịt. Người đi xe máy dùng mọi biện pháp để chống bụi nhưng vẫn không tránh khỏi.


Bụi bay mù mịt trên tuyến phố Tùng Thiện, QL 21A.

Bụi bay mù mịt trên tuyến phố Tùng Thiện, QL 21A.

Con đường như một chiếc áo rách chi chít mảnh vá lồi lõm, nắng thì bụi, mưa thì lầy

Con đường như một chiếc áo rách chi chít mảnh vá lồi lõm, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội.

Người đi xe máy qua đoạn đường này phải che mặt mũi dù đã đeo khẩu trang. Xe tải, xe hơi, xe chở đất, ximăng chạy nát mặt đường kéo theo lớp bụi dày mù mịt.

Người đi xe máy qua đoạn đường này phải che mặt mũi dù đã đeo khẩu trang. Xe tải, xe hơi, xe chở đất, ximăng chạy nát mặt đường kéo theo lớp bụi dày mù mịt.

Đoạn đường còn hơn 2km chưa hoàn thiện, nhưng hàng ngày có hàng trăm xe tải, container di chuyển qua đoạn đường này, tạo ra nhiều ổ voi, ổ gà gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Đoạn đường còn hơn 2km chưa hoàn thiện xong, nhưng hàng ngày có hàng trăm xe tải, container di chuyển qua đoạn đường này, tạo ra nhiều ổ voi, ổ gà gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Những ngày mưa thì lầy lội thành từng vũng gây ảnh hưởng cho người và phương tiện qua đây (Ảnh: L.Nguyễn)

Những ngày mưa thì lầy lội thành từng vũng gây ảnh hưởng cho người và phương tiện qua đây (Ảnh: L.Nguyễn)

Bụi bay mù mịt phủ trắng xóa các ngôi nhà hai bên đường.

Bụi bay mù mịt phủ trắng xóa các ngôi nhà hai bên đường.

Hình ảnh giao thông lộn xộn khi đi trên con đường này, lòng, lề đường bị cày xới xuống cấp nghiêm trọng.

Hình ảnh giao thông lộn xộn khi đi trên con đường này, lòng, lề đường bị cày xới xuống cấp nghiêm trọng.

Dòng người và xe lẫn lộn đi trong "mưa bụi", cây cối xung quanh cũng ngả màu.

Dòng người và xe lẫn lộn đi trong “mưa bụi”, cây cối xung quanh cũng ngả màu.

 

Khổ nhất các em học sinh khi phải vượt qua con đường "tử thần" này để đến trường.

Khổ nhất các em học sinh khi phải vượt qua con đường “tử thần” này để đến trường.

Nhiều xe tải chạy qua đây kéo theo lớp bụi bám dày đặc.

Nhiều xe tải chạy qua đây kéo theo lớp bụi bám dày đặc.

Suốt 3 năm nay người dân ở đây luôn phải hứng chịu cảnh tượng này không biết kêu ai.

Suốt 3 năm nay người dân ở đây luôn phải hứng chịu cảnh tượng này không biết kêu ai.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn

Bình luận