Bà hỏa ghé thăm cửa hàng điện thoại vắng chủ, cả khu phố náo loạn

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Xã hội 31/12/2015 13:51

Khói lửa bốc lên nghi ngút từ cửa hàng điện thoại di động vắng chủ, khiến cả khu phố náo loạn tháo chạy.

h2
Căn nhà 3 tầng chuyên buôn bán điện thoại nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cả khu phố náo loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 30/12, tại cửa hàng điện thoại 3 tầng nằm trên đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP.HCM. Một số người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn chưa hết hoảng hồn kể lại: “Vào thời điểm trên, khói lửa bốc lên từ tầng 2 của căn nhà sau đó lan ra các tầng còn lại. Do căn nhà vắng chủ và bị khóa ngoài nên người dân không thể tiếp cận dập lửa.

Sợ cháy lan nhiều nhà dân sống kế bên đã hốt hoảng di chuyển tài sản có giá trị ra xa khu vực căn nhà bị cháy. Sau khi  nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 đã điều 4 xe nước 1 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

h3
Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng PCCC triển khai công tác dập lửa.

Để phục vụ cho công tác chữa cháy toàn bộ đoạn đường Phạm Văn Chí bị phong tỏa để lính cứu hỏa làm nhiệm vụ, điện tại khu vực cũng bị cắt tạm thời.

Do căn nhà bị khóa cửa ngoài nên lực lượng PCCC phải phá cửa tiếp cận bên trong, nhiều chiến sĩ khác phải bắc thang, tiếp cận các tầng trên để dập lửa.

h4
Lực lượng PCCC cật lực trong công tác chữa cháy.

Sau khoảng 30’ tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên khói bên trong hiện trường vẫn còn âm ỉ bốc lên. Đến 23h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là do chập điện.

Ý kiến của bạn

Bình luận