9X mang theo súng đi giao ma túy khóc nức nở khi nhận án tử

Đường dây nóng 30/12/2017 08:27

Mang 10 bánh heroin đi giao cho khách, Nái bị cảnh sát mật phục bắt giữ. 9X này khóc nức nở khi tòa tuyên án tử hình.


1
Thò Bá Nái tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.H.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với Thò Bá Nái (27 tuổi), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi Mua bán ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phiên tòa chỉ có hơn chục người thân của bị cáo đến dự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, tối 5/7 có người gọi cho Nái nói cần mua 10 bánh heroin. Anh ta sau đó gọi cho Lỳ Bá Thò (người Lào - quen biết trước đó) để hỏi giá cả và tiền công.

Thò cho biết giá 140 triệu đồng mỗi bánh, nếu bán được hàng sẽ trả 15 triệu đồng tiền công.

Một ngày sau đó, Nái nhận hàng rồi đưa đến điểm giao dịch. Khi đi anh ta mang theo khẩu súng K59 để phòng thân.

Đến cầu Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, người đàn ông này bị cảnh sát mật phục bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh khó khăn xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình, xã hội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, một lúc phạm hai tội, số lượng ma túy quá lớn nên cần xử phạt nghiêm minh.

2
Nái và vợ ôm nhau khóc tại phiên xét xử. Ảnh: P.H.

Sau khi bị tuyên án tử hình, bị cáo tỏ ra hối hận, quay lại nhìn người vợ đang mang bầu tháng thứ 7 khóc nức nở. Được lực lượng cảnh sát bảo vệ tòa tạo điều kiện, Nái căn dặn vợ nuôi dạy con cho tốt.

Họ đã ôm nhau khóc òa tại hội trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận