85 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc

Chính trị 04/02/2015 11:28

Đất nước ta, dân tộc ta đã trải qua bao nhiêu mùa xuân, nhưng một mùa xuân lịch sử, mùa xuân đặt nền móng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc là mùa xuân cách đây 85 năm – mùa xuân Canh Ngọ 1930 – mùa xuân Đảng ta ra đời.


Đảng là mùa xuân, Đảng là mẹ hiền…, những lời ngợi ca ấy được nhân dân ta giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

0

85 mùa Xuân qua, hoạt động của Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vẻ vang và sự phát triển vững bền của dân tộc Việt Nam anh hùng. Từ một đốm lửa nhỏ trong đêm trường nô lệ của chủ nghĩa thực dân đế quốc, sau 15 năm thành lập, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng thần kỳ, giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc, cơm ăn áo mặc cho người dân nô lệ, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Nước Việt Nam non trẻ mới ra đời được 21 ngày, thì ngày 23/9/1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Nghe theo lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, những đảng viên cộng sản kiên chung đã dũng cảm ngoan cường tổ chức lực lượng, lãnh đạo nhân dân trường kỳ kháng chiến 9 năm, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đánh bại đội quân thiện chiến nhà nghề – thực dân Pháp.

Đế quốc Pháp bại trận, can thiệp Mỹ thay chân hòng thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu “Không có gì quí hơn độc lập tự do”, nhân dân ta ở cả hai miền Nam – Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu, thi đua đánh giặc giỏi, lập nên những chiến công hiển hách. Đến ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, Tổ quốc thống nhất, Bắc – Nam một nhà, non sông liền một dải. Mùa xuân 1975 – mùa xuân “Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn” lời hiệu triệu của Người nay đã thành hiện thực.

Tổ quốc thống nhất được hơn một năm, tháng 6/1976, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã họp, đề ra đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trong khi nhân dân cả nước đang phấn khởi dồn sức xây dựng, phát triển kinh tế theo đường lối Đại hội IV của Đảng thì xảy ra chiến tranh biên giới phía Tây Nam, phía Bắc, tiếp đến bị các thế lực thù địch cấm vận, bao vây kinh tế. Nền kinh tế nước ta lâm vào suy thoái trầm trọng, khó khăn chồng chất. Tiếp đó là sự kiện các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã. Trước tình thế muôn vàn khó khăn đó, một lần nữa Đảng lại phát lộ thiên tài với Nghị quyết Đại hội VI (12/1986), đề ra đường lối đổi mới đất nước, đưa cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên.

Qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta từng bước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy trải qua những bước thăng trầm, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vừng, đời sống nhân dân được cải thiện, hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, từng bước chúng ta khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động xấu đến một số không ít cán bộ, đảng viên, làm tổn hại đến uy tín của Đảng. Trước thời cơ và thách thức mới, Đại hội IX, X và XI của Đảng đã tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra. Đồng thời, ra các Nghị quyết nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xử lý cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất. Mặt khác, Đảng đề ra nhiều chủ trương chính sách nhằm phát triển kinh tế – xã hội và phát huy dân chủ, cổ vũ truyền thống đại đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế – xã hội mà Đại hội XI của Đảng đề ra. Do đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Mùa xuân mới đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên phố phường, cây cỏ giang cành lá quấn quýt với gió xuân, lòng ta tràn ngập với niềm vui sướng trong sự thanh bình là một người tự do và hạnh phúc. Trước thềm năm mới, chúng ta mừng Xuân, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới ngày càng lớn mạnh và bền vững, chúng ta cũng mừng đất nước sẽ phát triển hơn năm cũ, nhân dân ngày càng no ấm, xã hội ngày càng dân chủ công bằng và bình yên.

Vui mừng đón Xuân Ất Mùi 2015, chúng ta tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam anh hùng, có Đảng vinh quang, có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, nhất định nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như thuở sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, theo con đường Đảng và Bác đã lựa chọn, với khí thế đổi mới và hội nhập.

Quỳnh Trang

Ý kiến của bạn

Bình luận