Vi phạm giao thông còn cắn vào tay CSGT

Nhật ký cảnh sát 20/06/2017 15:09

CSGT yêu cầu thanh niên vi phạm xuất trình giấy tờ xe thì người này chống đối, kích động những người xung quanh và hành hung lực lượng chức năng.


h1
Lại Hoàng bị chảy máu sau khi va chạm với lực lượng CSGT. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 19/6, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Cư M’gar điều tra trường hợp chống đối lực lượng CSGT khiến một người bị thương.

Theo thượng tá Tuấn, khoảng 16h40 ngày 18/6, tổ tuần tra giao thông thuộc Trạm CSGT Krông Búk (Công an tỉnh Đắk Lắk) làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar).

Lúc này, tổ công tác phát hiện thanh niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên này rú ga bỏ chạy. Do đó, một CSGT và một CSCĐ đã dùng xe đặc chủng đuổi theo nhằm lập biên bản xử lý.

Lúc này, nam thanh niên đã chạy vào nhà người dân bên đường. Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ xe thì người này chống đối, đồng thời kích động những thanh niên đang ngồi tại nhà la ó. Sau đó, nhóm thanh niên trên đã đạp ngã xe đặc chủng, ném đá và cắn vào tay 2 chiến sĩ công an.

Vụ xô xát khiến anh Lại Hoàng (24 tuổi, ngụ xã Ea Đrơng) bị thương ở đầu, chảy máu. “Tổ công tác đề nghị anh Hoàng đi bệnh viện để kiểm tra nhưng người này không chấp nhận mà yêu cầu lập biên bản”, vị Trưởng phòng nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh thanh niên chảy máu đầu và xung quanh người dân bàn tán.

,
Nhiều thanh niên vây CSGT khi Hoàng bị chảy máu. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo nội dung clip, khoảng 16h30 ngày 18/6, đội tuần tra giao thông trạm Krông Búk phát hiện thanh niên đi xe máy vi phạm giao thông nên đuổi theo lập biên bản. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra va chạm khiến một thanh niên bị thương.

Khi thấy nam thanh niên bị đánh, người dân xung quanh đã bao vây 2 cảnh sát, không cho đi.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến hiện trường để vận động, yêu cầu cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc. Lúc này, người dân mới chịu để thanh niên bị thương đi bệnh viện kiểm tra vết thương.

Ý kiến của bạn

Bình luận