Vây bắt cặp vợ chồng lừa đảo trốn truy nã ở Lào

Đường dây nóng 11/01/2018 15:44

Vợ chồng Tuấn (ngụ Quy Nhơn) lập doanh nghiệp, lừa đảo huy động vốn người dân nhiều tỉnh, thành kinh doanh vận tải, sau đó trốn truy nã 6 năm ở Lào thì sa lưới.

Anh_1_gui_1
Hai vợ chồng Tuấn trốn truy nã trong căn nhà trọ giữa khu đồi hoang vắng, xa khu dân cư. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp.

Sau nhiều năm lần theo dấu vết tội phạm, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Cục trinh sát hình sự (Bộ An ninh Lào) vây bắt thành công hai vợ chồng ông Lê Văn Tuấn (ngụ TP Quy Nhơn) trốn lệnh truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 Ngày 11/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cục Điều tra hình sự (Bộ An ninh Lào) vừa dẫn giải và bàn giao vợ chồng Tuấn tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) cho phía Việt Nam theo trình tự thủ tục giữa hai nước đã ký kết trong công tác phối hợp và dẫn độ tội phạm.

Theo hồ sơ, năm 2004, Tuấn và vợ là Mai Thị Hiền (44 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải Bắc Nam. Bằng thủ đoạn gian dối, cặp vợ chồng này đã vay mượn tiền của nhiều người ở Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế...với hơn 10 tỷ đồng. Quá trình kinh doanh thua lỗ, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương. Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ngày 23/12/2011, Công an Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với hai vợ chồng này. 

Mở rộng điều tra, thu thập thông tin, các mũi trinh sát phát hiện vợ chồng Tuấn có mối quan hệ người thân có tiệm bán cơm ở khu vực bến xe, thủ đô Viêng Chăn (Lào). Rà soát, đối chiếu thông tin ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cảnh sát xác định sau khi gây án, cặp đôi này xuất cảnh sang Lào bằng hộ chiếu phổ thông qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo(Quảng Trị) từ tháng 6/2011. 

Giữa cuối tháng 12/2017, Tổ công tác do thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã (Công an Bình Định) làm trưởng đoàn phối hợp với lực lượng trinh sát Bộ Công an và Bộ An ninh Lào chia làm nhiều mũi trinh sát bí mật xác minh, mật phục truy bắt tội phạm. 

Trao đổi với Zing.vn, trung tá Lê Công Tuấn, Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Bình Định), cho biết thời gian đầu lẩn trốn sang Lào, vợ chồng Tuấn làm thuê của người thân ở quán bán cơm "Vui Huế" gần khu vực bến xe Viêng Chăn.

Năm 2013, tuyến xe khách đường dài Bình Định- Viêng Chăn hình thành, cặp đôi này lo sợ bị phát hiện nên chuyển sang làm nghề khác. Tuấn đi làm công nhân xây dựng, Hiền xin vào làm việc ở một siêu thị mini ở huyện Saysettha, thủ đô Viêng Chăn đến nay.

Anh_2_gui
 Lê Văn Tuấn, từng là giám đốc doanh nghiệp Vận tải trốn truy nã ở nước Lào suốt 6 năm qua. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp. 

"Hai vợ chồng Tuấn ẩn náu trong căn nhà trọ cấp 4 lọt thỏm giữa khu rừng hoang vắng ở bản Sangkhu, huyện Saythani (Lào). Thời điểm chúng tôi ập vào truy bắt, hai vợ chồng đang ăn tối trên giường giữa căn nhà chật hẹp, ẩm thấp", vị cảnh sát nhớ lại.

Vợ chồng Tuấn khai nhận với cảnh sát, do làm ăn thua lỗ nên tìm cách trốn sang Lào lao động kiếm tiền trả nợ, nuôi con ăn học. Suốt 6 năm dài trốn truy nã họ không dám về quê thăm con vì sợ "con nợ" bao vây. 

"Mỗi lần muốn gửi tiền hay điện thoại về cho con, hai vợ chồng chuyển nhờ qua đầu mối trung gian để tránh bị bại lộ. Do khoản nợ lớn quá nên chúng tôi làm việc suốt nhiều năm qua mà vẫn chưa đủ tiền để trả cho người ta", Tuấn phân trần. 

Ý kiến của bạn

Bình luận