Uống rượu say, ném đá xe khách làm thủng mắt tài xế

Nhật ký cảnh sát 30/06/2015 15:53

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng ném đá xe khách khai sau khi tụ tập uống rượu đã rủ nhau ra quốc lộ 14 ném đá xe khách cho vui.

20150629150346-1
Kính nhà xe Thuận Tiến bị ném vỡ toang khiến 5 người đi trên xe bị thương

5 người bị thương

Khoảng 0 giờ 20 phút sáng ngày 29/6, xe ô tô khách giường nằm BKS 81B - 00278 do tài xế Phan Văn Đoàn và Hồ Ngọc Cường điều khiển chạy tuyến Gia Lai - Bến xe Miền Đông lưu thông trên quốc lộ 14. 

Khi qua rừng cao su thuộc xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đã bị một nhóm thanh niên cả nam và nữ khoảng 10 người ném đá tới tấp vào xe. Hậu quả, tấm kính thông sáng (tấm số 3 bên tài) bị vỡ, mảnh kính văng cắt làm 4 hành khách đi trên xe bị thương, hàng chục hành khách khác hoảng sợ la hét.

Đặc biệt, tài xế Phan Văn Đoàn (SN 1970, trú TP. Pleiku, Gia Lai) bị hòn đá văng vào đầu, trúng mắt phải, chảy rất nhiều máu. Tài xế Đoàn được khẩn cấp chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã được chuyển xuống bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Uống rượu say rủ nhau ném đá xe khách giải khuây

Sự việc ngay lập tức được báo cáo lên Công an huyện Đắk Mil nhờ can thiệp, xử lý. Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Xuân Lai - Trưởng công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đã triệu tập 5 đối tượng trong vụ ném đá vào xe khách.

Theo đại tá Lai, nhóm đối tượng ném đá được xác định có 7 tên. Hiện cơ quan công an đã cho triệu tập 5 đối tượng để lấy lời khai. Trong đó, đối tượng Nguyễn Song Hùng là kẻ trực tiếp cầm đá ném vào xe khách nên đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp. Riêng 2 đối tượng Lê Văn Hải và Lăng Thanh Mẫn hiện đang bỏ trốn. 

Bat-ke-nem-da-xe-khach-Thuan-Tien-Gia-Lai-khien-ta
Cơ quan điều tra đang lấy lời khai một trong những đối tượng ném đá.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, vào khoảng 0 giờ ngày 29/6, Lê Văn Hải (SN 1993, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) cùng một nhóm bạn tụ tập ngồi uống rượu tại khu vực ven đường quốc lộ 14 thuộc địa bàn thôn 1, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil.

Trong lúc ngồi uống rượu đối tượng Lê Văn Hải khởi xướng việc ra đường ném đá xe ô tô... giải khuây. Hưởng ứng lời Hải, Nguyễn Song Hùng (SN 1996, cùng trú tại thôn 1, xã Đắk N’Drót) và một đối tượng tên Mân (SN 1996, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) đứng dậy đi theo ra quốc lộ 14.

Cả 3 đối tượng đã nhặt đá ngồi chờ ven quốc lộ 14, đợi có xe ô tô chạy hướng Bắc - Nam đi qua thì ném đá. Đến khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, khi vừa thấy chiếc xe khách giường nằm mang BKS 81B-00278 của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai chạy qua thì 3 đối tượng đã dùng đá ném vào xe. Nhóm đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Đang phẫu thuật mắt tài xế bị ném đá 

Đầu giờ chiều nay, vợ anh Đoàn là chị Trần Thị Lệ Thu (1972, trú tại Tp. Pleiku, Gia Lai) cho biết: Hiện cả nhà đang túc trực ngoài phòng phẫu thuật chờ khâu mắt. 

"Hiện anh Đoàn vẫn đang trong phòng mổ, tôi chỉ nghe bác sĩ nói là để nối nối lại tuyến lệ. Do vết thương rộng, lại băng bó cả một bên mặt nên cả gia đình rất lo lắng. Không biết mắt anh ấy sẽ ra sao?, chị Thu nói. 

Ý kiến của bạn

Bình luận