Tung quân tìm tài xế taxi bị tố 'chặt chém' khách quốc tế

Đường dây nóng 02/04/2019 14:30

Thanh tra Giao thông TP.HCM đang huy động lực lượng truy tìm tài xế taxi 'biến mất' sau khi bị tố 'chặt chém' du khách Đức 1 triệu đồng cho quãng đường hơn 3 km.

taxi2603_ieyn
Hình ảnh chiếc xe được du khách chụp lại. Điều đáng nói trên logo trên xe taxi này có số điện thoại rất dễ nhầm lẫn với taxi Vinasun. ẢNH DU KHÁCH CUNG CẤP

Ngày 2.4, ông Phạm Lê Lâm, Phó đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT TP.HCM), cho biết Thanh tra Giao thông đang yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông các đội tung quân truy tìm tài xế taxi bị tố “chặt chém” du khách Đức 1 triệu đồng cho quãng đường hơn 3 km vào tối 24.3.

Theo ông Lâm, sau khi nhận được thông tin taxi “chặt chém” du khách cùng hình ảnh, chứng cứ liên quan, Thanh tra Giao thông đã xác minh chiếc taxi bị khách Đức tố “chặt chém” có BS 51G - 560.80 thuộc Hợp tác xã vận tải - du lịch 27.7 (địa chỉ đăng ký trên giấy phép kinh doanh ở số 38/98 Lãnh Bình Thăng, Q.11; nhưng trụ sở hoạt động ở số 162 Tuệ Tĩnh, Q.11, TP.HCM).

“Thay vì sử dụng số điện thoại tổng đài đã đăng ký là số 028.39.620.620, thì trên biểu trưng (logo) của xe taxi 27.7 bị tố chặt chém lại để số 8.272727 khiến du khách rất dễ nhầm với hãng taxi Vinasun”, ông Lâm nói.

Trong sáng 1.4, Đội thanh tra giao thông số 1 (Thanh tra Giao thông) đã làm việc với Hợp tác xã vận tải - du lịch 27.7. Tuy nhiên theo giải trình của hợp tác xã này, suốt những ngày qua không thể liên hệ được với tài xế bị tố vi phạm.

“Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của hãng thì phát hiện chiếc taxi này hết hạn giám sát hành trình hơn 2 tháng, nên không thể định vị hiện xe đang nằm ở đâu. Hiện Thanh tra giao thông yêu cầu các đội thanh tra tung quân đón lõng ngoài đường, nếu phát hiện sẽ lập biên bản tạm giữ xe để tiếp tục xử lý”, ông Lâm nói.

Ông Lâm cho biết thêm dựa vào những chứng từ mà hợp tác xã cung cấp, thì chủ xe và chủ hợp đồng là nữ, trong khi tài xế bị tố "chặt chém" du khách là nam. Cho nên việc cần làm trong lúc này là phải truy tìm được phương tiện và tài xế để làm rõ hành vi, sau đó căn cứ vào những vi phạm mới xử lý vi phạm của hợp tác xã.

“Thanh tra Sở từng nhận nhiều phản ánh của khách về việc xe taxi của Hợp tác xã vận tải - du lịch 27.7 nhái thương hiệu để lừa du khách”, ông Lâm nói.

Trước đó, ba du khách người Đức tên là Lingen Miriam (33 tuổi) và Dommasch Joel, Knopp Tajia (cùng 28 tuổi) tố bị tài xế taxi 'chặt chém' vào tối 24.3.

Trình bày với PV Thanh Niên, anh Dommasch Joel cho biết anh cùng với 22 khách Đức sang Việt Nam du lịch từ ngày 13.3. Điểm đầu tiên họ đến là Hà Nội, và từ ngày 13.3 đến nay, đoàn đã tham quan Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An… rồi đến TP.HCM vào chiều 23.3.

Ngày 24.3, đoàn khách Đức tham quan Bến Tre và về trong ngày. Tối 24.3, Dommasch Joel cùng hai nữ du khách Lingen Miriam và Knopp Tajia từ khách sạn Le Duy Grand (Q.3) đón taxi đi dạo. Đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, cả 3 đón taxi từ phố Tây Phạm Ngũ Lão (Q.1) về khách sạn.

img_3140_eudu
Trên đồng hồ cước taxi báo số 96.1, tức 96.000 đồng nhưng tài xế đòi 1 triệu đồng. Ảnh chụp lúc này du khách trả 500.000 đồng nhưng tài xế không đồng ý Ảnh: Trung Hiếu

Khoảng 5 - 7 phút sau, taxi chạy đến khu vực khách sạn và đồng hồ của taxi báo số 96.1 (tức khoảng 96.000 đồng), nhưng tài xế taxi nói tổng số tiền khách phải trả là 960.000 đồng. Ba du khách Đức phản ứng vì cho rằng quãng đường từ đường Phạm Ngũ Lão về khách sạn chỉ khoảng 3 km nên chỉ đồng ý đưa 100.000 đồng, nhưng tài xế không chịu.

Vì không muốn đôi co, anh Dommasch quyết định đưa 200.000 đồng, rồi tăng lên 500.000 đồng nhưng tài xế taxi vẫn không chịu và đòi thêm tiền. Anh Dommasch cho biết lúc này tài xế đã chốt cửa tự động nên 3 du khách phải trả 1 triệu đồng cho quãng đường 3 km. Sau khi nhận tiền, tài xế mới chịu mở cửa và "xua" cả 3 người xuống xe.

Ba vị khách đã lấy điện thoại chụp lại đồng hồ hiển thị cước, biển số, logo và phù hiệu của xe. Dommasch cho biết tài xế taxi rất ma mãnh khi chạy vượt qua khách sạn, chọn chỗ vắng để đòi tiền và chốt cửa, trên xe lại có phụ nữ nên anh không thể mở cửa ra để nhờ ai can thiệp được.  

Sau khi tiếp nhận thông tin từ du khách tố bị "chặt chém", PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc với ông Pham Quyết Chiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hai Bảy Bảy (chủ thương hiệu taxi 27.7) nhưng ông Chiến không trả lời.

Ý kiến của bạn

Bình luận