Sự thật đằng sau câu chuyện cô gái đòi mẹ mua Vespa gây tranh cãi

Xã hội 18/07/2016 05:55

Bà mẹ với dáng người lam lũ bảo mua tạm chiếc xe nào tầm 20 triệu thôi thì cô gái này nhất mực đòi lấy chiếc xe Vespa...

Câu chuyện cô gái đòi mua xe máy đắt tiê
Câu chuyện cô gái đòi mua xe máy đắt tiền được đăng tải trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện cô gái khăng khăng đòi mua xe máy đắt tiền, dù mẹ nghèo, có vẻ ngoài lam lũ khuyên chỉ nên lấy chiếc rẻ hơn, khoảng 20 triệu được chia sẻ ngày 13/7 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều tranh cãi đã xảy ra khiến lần lượt những người có liên quan đến vụ việc phải lên tiếng.

Theo đó, người trực tiếp bán hàng cho cô gái này có tên Nguyễn Ngọc Lễ, thuộc bộ phận quản lý bán hàng tại đại lý xe máy ở Thường Tín (Hà Nội) sau khi đọc được thông tin trên diễn đàn, đã có những chia sẻ vớiZing.vn.

"Câu chuyện tôi thấy trên mạng  là sai sự thật. Thực tế, hôm đó, tôi là người trực tiếp bán hàng cho hai mẹ con cô gái và không hề nghe thấy câu nào như bài đăng thu hút sự quan tâm.

Tôi đã tiếp cô gái này hai lần vào tuần trước, bạn ấy cũng chủ định lấy chiếc xe đó rồi. Tôi nghĩ, việc họ mua xe, thống nhất từ gia đình mà nhiều người lại lên tiếng soi mói sẽ gây ảnh hưởng không hay tới họ", anh Ngọc Lễ nói.

Người bán hàng cho biết thêm, chiếc xe thiếu nữ mua là Vespa LX 3v ie 2016 màu trắng, có giá 63 triệu đồng.

Trước đó, dân mạng liên tục chia sẻ câu chuyện với nội dung không đúng khiến nhiều người tỏ ra bất bình.

Những hình ảnh đã được đăng lên kèm chú thích: “Hôm nay, em đi bảo dưỡng xe thấy cảnh này mà thương bà mẹ quá.

Cô gái chắc là sinh viên, còn mẹ cô trông tầm bằng tuổi mẹ mình, dáng người lam lũ. Vào hàng chọn, cô gái thích xe Vespa LX, bà mẹ bảo: 'Mua tạm con nào tầm 20 triệu cũng được rồi'. Nhưng cô gái nhất quyết nói: 'Con thích, con mua'.

Nhìn khuôn mặt bác gượng cười, ẩn sâu trong đôi mắt đó có nét lo lắng, phiền muộn. Các bạn có biết là số tiền 40-50 triệu đó bố mẹ bạn làm vất vả như nào mới có được không? Đúng là hai người họ như hai thế hệ đối nghịch nhau.

Và chỉ khi cô gái nhất mực lấy chiếc xe màu xanh cửu long và nói: 'Con đi làm, con sẽ trả mẹ sau...' thì bà mẹ đành phải chiều con gái yêu”.

Dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, không ít người nhanh chóng đưa ý kiến gay gắt, chỉ trích cô gái. Ngay sau đó, Phạm Nga (sinh năm 1992, quê Thường Tín, Hà Nội) - nhân vật chính trong câu chuyện - đã phải lên tiếng đính chính.

Chia sẻ với Zing.vn, Nga cho biết, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi bỗng dưng mẹ con cô trở thành đề tài bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội.

“Lúc biết toàn bộ sự việc, mình rất bức xúc, cả đêm không thể ngủ và khóc rất nhiều. Đây là chiếc xe mình có đủ khả năng mua và dùng bằng tiền mồ hôi nước mắt.

Không ai có quyền nhận xét hay chỉ trích khi không hiểu rõ như vậy”, 9X nói.

Hiện người đầu tiên đăng tải câu chuyện có nickname N.T.M cũng lên trang cá nhân bày tỏ quan điểm, sau khi bị dân mạng lên án, ném đá dữ dội. Anh cho hay, bản gốc có nội dung khác so với những điều được chia sẻ trên các diễn đàn.

Sự thật đằng sau câu chuyện cô gái đòi
Bản gốc được tài khoản N.T.M đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Người này giải thích rằng, những gì mình nói đã bị biến tấu, khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.

"Bài viết ban đầu của tôi không giống như thế. Tôi không muốn có thêm bất cứ sự sai lệch nào nữa.

Tôi cũng không có ý xúc phạm hay bêu rếu nhân phẩm hai mẹ con bạn đó. Tôi chỉ thấy tình cảm của người mẹ dành cho con gái.

Lo lắng, muộn phiền từ ánh mắt đấng sinh thành mang đậm sự yêu thương nên tôi muốn chụp lại khoảnh khắc đó. Nhưng dù sao, vì sự việc đã bị đẩy đi quá xa nên tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới bạn gái đó",N.T.M nói.

Hiện tại, tài khoản này đã xóa hết mọi bài viết liên quan đến vụ việc. Các fanpage chia sẻ câu chuyện cũng phải đăng tin đính chính để không gây ảnh hưởng tới những người có liên quan.

Trước câu chuyện trên, thành viên Hoa Trung bình luận: "Tôi nghĩ các mạng xã hội nên chấn chỉnh lại luật tham gia của thành viên bằng số CMND, thẻ học sinh, sinh viên, số điện thoại và mỗi người chỉ đăng ký được một tài khoản. Như thế mới lọc bớt được những người dùng tài khoản ảo để gây chuyện, nhằm bảo vệ danh dự của người bị soi mói".

Lê Lê chia sẻ: "Nên đưa ra hình phạt thật nặng dành cho những người chuyên thêu dệt nhằm câu like trên Facebook. Lên mạng toàn trò nhảm nhí vậy mà nhiều người cũng tin được!".

Trần Quốc Huy nhận xét: "Tôi không phải người trong cuộc, không có quyền phán xét. Nhưng ý kiến cá nhân, nếu tôi là cô gái trong bài viết, tôi sẽ liên hệ công an can thiệp, mời người đã đăng bài lên để làm rõ.

Chưa biết ai sai ai đúng, nhưng bạn chụp ảnh người khác đăng lên mạng xã hội khi chưa được cho phép đã là sai, mặt khác còn viết nên một câu chuyện không tốt về người trong hình".

Ý kiến của bạn

Bình luận