Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu lửa

Xã hội 21/03/2017 09:35

Những chuyến xe lửa đông người tại Bangladesh qua loạt ảnh mới chụp của nhà làm phim tài liệu Yousuf Tushar vẫn khiến người xem rùng mình.


 

Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu lửVì thiếu chỗ ngồi bên trong xe, rất nhiều hành khách đã chấp nhận liều mạng đu bám trên thân xe

2 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Khoảng 2.000 người leo lên nóc xe

3 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Một người đàn ông đỡ cậu bé lên nóc xe lửa

4 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Chuyến tàu có cả phụ nữ và trẻ em

5 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Xe lửa đông người nhất vào buổi sáng và tối

6 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Trong những ngày lễ hội hoặc kỳ nghỉ dài, đám đông còn nhiều hơn thế

7 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Nhiều người liều mạng chỉ để được về nhà

8 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Vận tốc trung bình của xe lửa vào khoảng 27km/h

9 Rùng mình với cảnh kinh hoàng bu người trên tàu Mỗi toa xe cao khoảng 3,6 mét khiến việc leo lên nóc rất vất vả

Du khách đến Bangladesh hẳn sẽ có trải nghiệm khó quên nếu chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy trong đời mình: hàng ngàn người đu bám trên thân xe, nóc xe lửa, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Họ dường như không màng đến hiểm nguy và tính mạng.

Theo trang tin Dailymail, nhà làm phim tài liệu Yousuf Tushar dành cả ngày tại trạm xe lửa của thành phố Dhaka để chụp lại cảnh tượng kinh hoàng vào giờ cao điểm.

Vì thiếu chỗ ngồi bên trong xe, rất nhiều hành khách chấp nhận liều mạng đu bám trên thân xe hoặc ngồi trên nóc xe để rời thành phố.

“Xe lửa đông người nhất vào buổi sáng và tối khi mọi người dồn về thành phố để làm việc hoặc rời đi để về nhà”, người đàn ông 33 tuổi nói.

“Khoảng 2.000 người leo lên nóc xe. Rất nhiều người cần phải có hành khách bên trong hoặc phía trên nóc xe giúp đỡ mới có thể leo lên được vì mỗi toa xe cao ít nhất 3.6 mét”, ông Yousuf giải thích.

Ngoài việc đứng quan sát dưới đất, ông cũng đánh liều leo lên nóc xe để có cái nhìn trực quan nhất. Vận tốc trung bình của xe lửa vào khoảng 27km/h.

Phần lớn hành khách chỉ ngồi trên nóc xe và không có chỗ để bám. Họ chủ yếu phải tìm cách giữ thăng bằng hoặc bám víu lẫn nhau.

“Trong những ngày lễ hội hoặc kỳ nghỉ dài, đám đông còn nhiều hơn thế. Tại Bangladesh, việc quản lý hệ thống giao thông rất tệ nên người dân buộc phải đùa với tính mạng của mình chỉ để được về nhà”, ông nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận