Phố Hàng Mã đông nghẹt khách trước ngày Halloween

Du lịch 30/10/2019 16:22

Từ 19 giờ, dòng người di chuyển chậm chạp giữa phố để chọn mua trang phục, mặt nạ, đồ chơi hình bí ngô, phù thủy và ma quỷ.

image001Trước ngày Halloween (31/10), phố Hàng Mã tập trung nhiều khách tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Từ 19 đến 21 giờ, dòng người đông đúc và di chuyển chậm trên đường. Nhiều người phải dừng xe và chờ hết ùn tắc. Trong ảnh là đoạn đường nằm giữa phố Đồng Xuân và Hàng Lược.

image002Người đi bộ chen chúc để chọn mua những món đồ hóa trang chủ đề Halloween. Nhiều phụ huynh cho biết họ sắm để các con mặc tham gia vào ngày lễ ở trường học.

image003Cô Oanh, một người bán hàng, cho biết đồ chơi và quần áo được bày bán khoảng một tháng. Tuy nhiên, một tuần gần đây, đặc biệt vào cuối tuần, khách mới đổ về nhiều để chụp ảnh và mua sắm. Ngoài học sinh, các gia đình đi cùng con nhỏ cũng rất đông.

image004Vào các dịp lễ trong năm như Tết Nguyên Đán, Trung Thu hay Giáng sinh, phố Hàng Mã lại ngập tràn các món đồ trang trí tương ứng. Trước ngày Halloween, các hàng quán trưng bày nhiều trang phục phù thủy, nhân vật siêu anh hùng, quần áo in hình xương và các món đồ chơi như đèn lồng bí ngô, chổi phù thủy, gậy thần chết, bộ răng nanh.

image005Hầu hết đồ chơi đều có hình dáng đáng yêu, phù hợp với trẻ nhỏ. Chỉ một số loại mặt nạ hình ma quỷ được bày bán.

image006Các bộ quần áo có nhiều kích cỡ được bán với giá 100.000 - 150.000 đồng. Mũ phù thủy, đèn lồng có giá khoảng 30.000 - 80.000 đồng.

image007Các du khách thích thú chụp ảnh với đồ hóa trang. Thục Anh (trái) cho biết, đây là năm đầu tiên chị đi chơi Halloween trên phố Hàng Mã. "Không khí ở đây náo nhiệt, đông đúc, cháu mình và nhiều bạn nhỏ khác rất thích thú", chị nói

image008Julia (trái) và Marc, du khách Đức cho biết, họ đã đến Việt Nam được khoảng một tháng. Họ cảm thấy thích thú trước cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt của con phố. "Ở Đức không có nhiều các hoạt động hay khu vườn bí ngô như ở Mỹ. Chúng tôi thường tổ chức các bữa tiệc tối trong gia đình, hóa trang thành nhiều nhân vật và chuẩn bị kẹo ngọt cho trẻ em", Marc nói. 

image009Tony, 8 tuổi nói: "Cháu biết ngày lễ Ma quái khi đi học và rất vui khi được đến đây chơi. Bộ trang phục cháu đang mặc là bộ đồ phù thủy".

Ý kiến của bạn

Bình luận