Pháp công bố dữ liệu phân tích hộp đen máy bay gặp nạn

Giao thông 24h 26/03/2015 14:14

Trung tâm phân tích và điều tra an toàn hàng không dân sự Pháp (BEA) đã tổ chức họp báo công bố kết quả khai thác ban đầu chiếc hộp đen của máy bay A320-211 của hãng hàng không Germanwings, bị rơi hôm 24/3 tại vùng núi Alpes.


Theo báo chí Pháp, chiếc hộp đen đầu tiên được tìm thấy chỉ vài giờ sau vụ tai nạn đã được đưa từ hiện trường cách Paris hơn 500km về đến thủ đô.

Hiện trường tìm kiếm máy bay

Hiện trường tìm kiếm máy bay

“Chúng tôi đã lấy được một phần dữ liệu từ hộp đen ghi âm lời nói và âm thanh trong buồng lái”, ông Remi Jouty, Giám đốc BEA, cho biết. Theo ông, “các dữ liệu này có thể sử dụng được” mặc dù hộp đen đã bị hư hại nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết những thông tin khai thác được và cũng không cho biết thời điểm nào mới tiết lộ các thông tin này.

“Tại thời điểm hiện nay, chúng tôi không thể nói thêm cũng như giải thích vì sao máy bay lại đột ngột giảm độ cao và lao xuống, cũng như vì sao Đài kiểm soát không lưu đã không thể liên lạc được với máy bay”, ông Jouty nói.

Giám đốc BEA cũng bác bỏ khả năng chiếc máy bay gặp nạn do bị giảm áp suất đột ngột, một trong những giả thuyết ban đầu được nhắc đến trong vụ tai nạn này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 3 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên, trong đó có 2 phụ nữ trong một gia đình.

Chiếc máy bay A320-211 mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings bị rơi khi bay từ Tây Ban Nha sang Đức làm toàn bộ 150 người trên khoang thiệt mạng, gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Kiểm soát không lưu bất lực

Các nhân viên kiểm soát không lưu ở miền Nam nước Pháp đã nhận thấy chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Đức bị giảm độ cao đột ngột trước khi rơi xuống dãy Alps ở Pháp vào ngày  24/3, nhưng không thể liên lạc với chiếc máy bay này.

Diễn biến thay đổi độ cao của chiếc Airbus A320 của hãng Germanwings bị rơi trên dãy Alps ngày 24/3, ảnh chụp từ màn hình kiểm soát không lưu – Nguồn: Bloomberg.

“Từ lúc nhận thấy máy bay bắt đầu giảm độ cao, chúng tôi đã liên tục thực hiện nhiều cuộc gọi” nhưng không thành công, ông Roger Rousseau, thư ký nghiệp đoàn các nhà kiểm soát không lưu Pháp SNCTA, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg.

Chuyến bay 9525 cất cánh từ Barcelona, Tây Ban Nha vào lúc 9h35 sáng để bay tới Dusseldorf, Đức. Hơn một giờ sau đó, chuyến bay xấu số đã bị rơi xuống một khu vực hiểm trở trên dãy Alps. Germanwings cho biết liên lạc với chiếc A320 bị mất vào lúc 10h53, chưa đầy 10 phút sau khi chiếc máy bay đạt độ cao hành trình.

Kiểm soát không lưu Pháp công bố tình trạng khẩn cấp vào lúc 10h47 khi nhận thấy chiếc máy bay giảm độ cao nhanh chóng – phát ngôn viên Eric Heraud của cơ quan hàng không dân sự pháp DGAC cho biết.

Theo ông Rousseau, nhân viên tại trung tâm kiểm soát không lưu Aix-en-Provence đã không thể liên lạc với phi công của chiếc máy bay trong suốt 8 phút trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Trung tâm này thường có khoảng 20 nhân viên kiểm soát không lưu làm việc cùng lúc, theo dõi các máy bay trên màn hình radar.

Vào lúc chiếc Airbus A320 rơi, “có nhiều máy bay khác bay bên dưới. Khi một nhân kiểm soát không lưu thấy chiếc máy bay giảm độ cao, anh ta đã yêu cầu các máy bay khác thay đổi hướng đi”, ông Rousseau nói.

Phát ngôn viên này cũng nói rằng, các máy bay khi đang bay hiếm khi thay đổi độ cao mà không thông báo. Khi xảy ra trường hợp như vậy, kiểm soát không lưu sẽ ngay lập tức liên lạc với phi công bằng radio để xác định xem điều gì đang xảy ra.

Một trong hai hộp đen của máy bay rơi đã được tìm thấy, nhưng không có hy vọng sẽ phát hiện thấy nạn nhân còn sống sót trong số 150 người có mặt trên chuyến bay. Hiện nguyên nhân của thảm họa này chưa được xác định.

Nói về cảm giác của các nhân viên kiểm soát không lưu khi một chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình, ông Rousseau nói “họ biết ngay chắc chắn có sự cố. Họ bị sốc”.

Sau khi máy bay rơi, hai nhân viên kiểm soát không lưu theo dõi chuyến bay 9525 đã ngay lập tức được thay thế. Một nhóm chuyên gia tâm lý cũng đã được thành lập để giúp hai người này trở lại trạng thái cân bằng.

Người thân nạn nhân bàng hoàng

Hàng trăm người tụ tập ở thị trấn Haltern am See miền tây nước Đức để tưởng niệm 16 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng Germanwings hôm thứ Ba vừa qua tại dãy núi Alps, Pháp.

Người thân nạn nhân trên máy bay

Cư dân của thị trấn phía bắc Dusseldorf xếp hàng trước nhà thờ Saint Sixtus được xây vào thế kỷ thứ 19, đốt nến và viết lời chia buồn trong tiếng nhạc organ. Cách đó không xa, hàng chục cây nến đỏ và trắng bao phủ các bậc thềm dẫn vào trường Joseph Koenig nơi các em học sinh lớp 10 học. Theo hãng tin Bloomberg, trước khi tai nạn xảy ra, những học sinh này đến Tây Ban Nha trong một chương trình trao đổi ngôn ngữ kéo dài một tuần.

Nhóm học sinh từ Haltern am See đến thăm trường IES Giola de Llinars del Valles tại thị trấn Llinars del Valles của vùng Catalan. Hơn 20 nhân viên tư vấn hiện hỗ trợ bạn bè và người thân của những người bị nạn.

Nước Đức đang đau buồn về cái chết của 67 người, trong đó có hai ca sĩ opera nổi tiếng. Chiếc Airbus A320 bị rơi trên đường từ Barcelona đến Dusseldorf. Tất cả 150 người trên máy bay được cho là đã tử nạn, và đây là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất trên đất Pháp trong ba thập kỷ qua.

Chuyến bay 9525 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, một công ty con của Deutsche Lufthansa AG, lao xuống sườn núi sau khi hạ độ cao đột ngột, theo thông tin từ cơ quan hàng không dân sự Pháp. Đội cứu hộ đã bắt đầu thu thập những mảnh vụn từ vụ va chạm và một trong các hộp đen của máy bay đã được tìm thấy.

Hai ca sĩ opera có buổi diễn tại Gran Teatre del Liceu tại Barcelona, và nhà hát opera nơi hai ca sĩ đã biểu diễn tại thành phố này có kế hoạch tưởng nhớ họ vào tối thứ Tư. Oleg Bryjak, một trong hai nghệ sĩ tử nạn, đã có mặt tại Deutsche Oper am Rhein kể từ năm 1996. Người còn lại, ca sĩ Maria Radner, có mặt trên chuyến bay cùng với chồng và con của cô sau kì nghỉ kéo dài một tháng ở Barcelona.

Tây Ban Nha tuyên bố ba ngày quốc tang cho các nạn nhân vụ tai nạn. Chính phủ nước này đang làm việc với hãng Germanwings để xác định số người Tây Ban Nha thiệt mạng trong vụ  việc,.Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria cho biết: Có khoảng 45 người trên máy bay mang họ Tây Ban Nha, tuy nhiên không xác nhận họ là công dân của nước này.

Trong số các hành khách có hai nhân viên của Fira de Barcelona, ​​một công ty chuyên tổ chức các hội chợ thương mại. Họ đang trên đường đến Anuga FoodTec, một hội chợ thực phẩm và nước giải khát ở Cologne.

Lufthansa và Germanwings đã thay đổi logo của mình trên Twitter và Facebook để tưởng nhớ các nạn nhân. Đội bóng đá quốc gia Đức cũng sẽ đeo băng tay màu đen ở trận gặp Australia.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã tới khu vực tai nạn và được các quan chức an ninh Pháp thông báo tóm tắt tình hình.

Theo Bloomberg, vneconomy, vov

Ý kiến của bạn

Bình luận