Những niềm hạnh phúc tột cùng trong đêm Việt Nam vô địch

Tác giả: Thành Tùng

saosaosaosaosao
Xã hội 16/12/2018 06:59

Khắp đường phố Thủ đô tràn ngập hạnh phúc tột cùng trong đêm vui đại thắng của bóng đá Việt Nam.

0
Màu đỏ của quốc kỳ cùng sao vàng lấp lánh nhuốm màu phố phường Thủ đô trong đêm vui đại thắng.

Kết thúc một năm trọn vẹn niềm vui chiến thắng, đội tuyển Quốc gia đã tiếp tục khẳng định sức mạnh, chứng minh cho toàn thế giới thấy được ý chí kiên cường của người Việt Nam. Hơn hết, niềm tin yêu của người dân Việt Nam vào bóng đá nước nhà chưa bao giờ trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Những “chiến binh” Việt Nam đã anh dũng đánh bại người Malaysia một cách rất thuyết phục với tổng tỷ số là 3-2 sau 2 lượt trận Chung kết AFF cup 2018 (Lượt đi 2-2; lượt về 1-0).

Nhìn lại trận Chung kết lượt về trên đấu trường Đông Nam Á đi vào lịch sử này, ánh mắt chán nản của các cầu thủ Malaysia trong những phút cuối cùng đã phần nào lột tả sự khuất phục trước bóng đá Việt Nam.

Bàn thắng duy nhất của cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Anh Đức vào phút thứ 6 đã giúp đội tuyển Quốc gia chạm 1 tay đến chiếc cup vô địch ngay khi mới nhập cuộc. Nhưng, để bảo vệ thành quả ấy là nhờ sự anh dũng “chiến đấu” của tất cả cầu thủ. Nổi bật nhất về sự kiên cường, quả cảm, bất chấp mọi đau đớn là Quang Hải, Đình Trọng khi liên tục bị cầu thủ Malaysia “chăm sóc đặc biệt”.

Khắp đường phố “vỡ òa” trong thời khắc vinh quang lịch sử:

1Trên khắp đường phố khu vực trung tâm Hà Nội là tiếng kèn vuvuzela, tiếng hò reo “Việt Nam vô địch”,… cùng sắc đỏ của quốc kỳ tạo bầu không khí náo nhiệt, hưng phấn lan tỏa khắp nơi.

2Ngay khi tiếng coi mãn cuộc vang lên, các đoàn cổ động viên đổ ra các trục đường chính hướng về trung tâm Hà Nội. Ảnh chụp tại đường Tây Sơn, quận Đống Đa khi "bão" bắt đầu đi qua.

3Lực lượng CSGT cùng các lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn cổ động viên.

4100% lực lượng Cảnh sát của TP Hà Nội được huy động, chốt chặn khắp các tuyến đường trung tâm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn.

5Lực lượng chức năng liên ngành được bố trí. điều tiết giao thông tại các ngã tư trên trục đường phố Huế, Hàng Bài

6Phố Huế - Hàng Bài là trục đường tập trung của mọi đoàn cổ động viên. Đây được xem là "tâm bão" của Hà Nội. Tại đây, CĐV tràn ngập niềm vui với sự ôn hòa, chấp hành theo sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng.

11Lực lượng CSGT cùng các lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn cổ động viên.

7

8Không chỉ trên những đường phố lớn, ngay cả trong những con ngõ cũng tưng bừng bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.

9Tuyến phố Bà Triệu náo nhiệt trong đêm vui đại thắng.

10Đoàn CĐV đi qua hầm Kim Liên

 

Muôn vẻ hạnh phúc của người dân Thủ đô

1"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

2Chiếc cúp vàng vô địch đã một lần nữa trở thành hiện thực, thỏa nỗi niềm khao khát của người dân Việt Nam suốt bao năm qua.

3Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo cùng quốc kỳ Hàn Quốc trở thành những sắc màu mới trong các đoàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

4Những vị "Khách Tây" may mắn có được trải nghiệm tuyệt vời khi ghé thăm Hà Nội đúng "tâm bão".

5Nhiều khách du lịch cũng xuống đường hòa chung niềm vui chiến thắng của người Việt Nam.

6Bốn thày trò Đường tăng đi lấy kinh nổi bật nhất phố Hàng Bài đêm qua.

7Nhiều CĐV nổi bật trong "đoàn bão" với sự hóa trang hết sức ngộ nghĩnh và thu hút.

8Thay vì xuống đường đi "bão", nhiều người dân tại "tâm bão" kê ghế ra ngay trước cửa nhà hòa chung niềm hân hoan.

9

10Không chỉ thanh niên, nhiều người lớn tuổi cũng xuống đường rất "máu lửa" trong bữa tiệc mừng chiến thắng.

11Muôn vẻ hóa trang trong bữa tiệc chiến thắng.

12Nhiều em bé được bố mẹ đưa đi cổ động tỏ ra vô cùng thích thú, hòa nhịp vào niềm vui chiến thắng.

13Người dân đứng "đón bão" dọc trên những tuyến đường từ Mỹ Đình về khu trung tâm thành phố.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

“Chảo lửa” Mỹ Đình (Hà Nội) đã vỡ òa sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Một lần nữa, sau 10 năm, Việt Nam là nhà vô địch AFF cup. Trận Chung kết AFF cup 2018 sẽ đi vào lịch sử bởi sự kiên cường của các cầu thủ trước lối chơi rắn tạo sức ép vô cùng lớn từ đối phương.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc trên sân Mỹ Đình vang lên đã ngay lập tức hòa cùng tiếng nhạc, tiếng kèn cùng tiếng hò reo trên khắp dải đất hình chữ S, báo hiệu thời khắc vinh quang của một trong những thế hệ cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng người dân Việt Nam, và tất nhiên, đường phố Hà Nội đã có một “bữa tiệc chiến thắng” rực rỡ, cuồng nhiệt lan tỏa khắp phố phường, đặc biệt là trên các tuyến đường từ sân vận động Mỹ Đình lên khu vực quận Hoàn Kiếm. Hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá của người dân Hà Nội lan tỏa bầu không khí náo nhiệt, hưng phấn cùng sắc đỏ của quốc kỳ bao trùm khắp đường phố khu vực trung tâm.

Song hành với niềm hạnh phúc của người dân, các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC, Thanh tra giao thông, dân phòng,… của Thủ đô cũng có một đêm “căng mình” đảm bảo trật tự trị an cho người dân trọn vẹn niềm vui.

Ý kiến của bạn

Bình luận